
Tottenham tập luyện cho trận chung kết Champions League.

Harry Kane sau quãng thời gian dài dưỡng thương cũng đã trở lại.

Đích thân Kane tuyên bố sẵn sàng ra sân: “Vâng, tôi cảm thấy tốt. Tôi cảm thấy thấy sẵn sàng. Tôi đã bắt đầu tập luyện cùng các đồng đội từ tuần trước, và chẳng có vấn đề gì cho đến nay cả”.

Pochettino đang rất đau đầu vì không biệt chọn ai, bỏ ai. Khi Harry Kane dính chấn thương, Son Heung-min, Llorente và Lucas Moura thay nhau tỏa sáng.

Cựu HLV của Gà trống, Harry Redknapp chia sẻ quan điểm của mình: “Harry Kane là một cầu thủ tuyệt vời. Nếu anh ấy cảm thấy phù hợp trong lúc tập luyện, anh ấy sẵn sàng ra sân. Còn không nếu Kane chỉ có thể thi đấu khoảng 40 phút, anh ấy sẽ nói với huấn luyện viên của mình”

“Vấn đề của Pochettino là anh ấy sẽ loại ai khỏi đội hình xuất phát.”

Theo như HLV Redknapp thì Harry Kane không nói dối về tính trạng của mình.

Như vậy, nhiều khả năng thủ quân tuyển Anh sẽ dẫn dắt Spurs đối đầu với Liverpool ở Madrid.

Nhưng nếu nhìn vào đội bóng phía bắc London mùa này, chưa chắc đó đã là một tin tức quá vui mừng với người hâm mộ Gà trống.
