Mason Greenwood từng phải đối mặt với cáo buộc cố gắng cưỡng hiếp, hành hung bạn gái. Tuy nhiên, Cơ quan Công tố Crown đã bỏ cáo buộc này do các nhân chứng chủ chốt đã rút lui.
Dẫu vậy, Greenwood vẫn không thể ra sân tại Man Utd do một loạt sức ép từ dư luận. Điều này khiến CLB phải đẩy anh đi theo dạng cho mượn đến Getafe. Tại đây, bất ngờ Greenwood đã tỏa sáng.

Greenwood tìm lại chính mình tại Tây Ban Nha.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Bordalas, anh đã trải qua một “giai đoạn tiền mùa giải nhỏ” để đạt được thể lực tối đa.
Mặc dù ban đầu chỉ vào sân thay người, Greenwood bắt đầu đóng góp đáng kể hơn khi ghi 4 bàn và có 3 pha kiến tạo trong 720 phút chơi bóng. Anh đang hòa nhập tốt với đội bóng và văn hóa Tây Ban Nha, thậm chí còn học thêm tiếng Tây Ban Nha.
CLB mới đã tạo điều kiện hết mức cho Greenwood và NHM thì mặc áo đấu để ủng hộ anh. Ngay trong ngày ra mắt CLB, hàng ngàn NHM đã kéo đến sân để cổ vũ chân sút trẻ này. Và khi mà Man Utd sắp có được INEOS đầu tư, tương lai của Greenwood tại nước Anh ngày càng mờ mịt.