Manchester United đang lạc trôi trên bảng xếp hạng. Đoàn quân HLV Ole Gunnar Solskjær đón nhận thất bại bẽ bàng 0-1 trước Newcastle United cuối tuần qua, do đó tụt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Premier League sau 8 vòng đấu đầu tiên.
Đáng nói hơn, lúc này Quỷ đỏ chỉ kém nhóm xuống hạng khoảng cách 2 điểm, và vòng đấu tới nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, điều mà tưởng như chỉ là một câu chuyện hài – MU rơi vào nhóm cầm đèn đỏ sẽ trở thành sự thực.
Trong quá khứ, đội bóng vùng tây bắc nước Anh từng phải xuống hạng một lần vào mùa giải 1973-1974, và theo huấn luyện viên kỳ cựu Sam Allardyce, điều kinh hoàng này hoàn toàn có khả năng lặp lại trong mùa giải năm nay:

45 năm trước Man Utd từng xuống hạng, và có thể năm nay điều kinh hoàng ấy sẽ lặp lại.
“Với một đội hình về lý thuyết là rất tốt, họ đã xuống hạng vào năm 1974.”
“Man Utd lúc này, họ có thể vướng phải nhiều vấn đề hơn nữa nếu sự tự tin của các cầu thủ hoàn toàn biến mất hoặc những chấn thương tiếp tục xảy ra.”
“Các cầu thủ có xu hướng chậm phục hồi hơn họ có thể khi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, đó là một sự thật không thể chối cãi.”
“Chưa hết, Paul Pogba lúc này vẫn muốn rời đi, và rồi sẽ có người tiếp theo nói rằng ‘tôi thấy mọi chuyện đang đi sai hướng, tôi muốn rời đi.'”
“Manchester United không có đủ số bàn thắng cần thiết, và bạn có thể thấy mọi chuyện đang trở nên khó khăn.”
“Hi vọng họ sẽ không trôi xuống nhóm cuối bảng, nhưng rõ ràng là Man Utd đang rơi tự do theo hướng đó.”

Có lẽ giờ thì người ta phải công nhận việc để Lukaku đến Inter là một sai lầm của Man Utd.
Rõ ràng mọi chuyện đều có căn nguyên của nó, và theo Allardyce, nguyên nhân trực tiếp dẫn tới hình ảnh một Man Utd vô hại như bây giờ, đó là bởi họ đã có một quyết sách sai lầm ở kỳ chuyển nhượng Hè:
“Tiếp quản Man Utd là một thử thách lớn với Ole. Tôi biết họ đã nói rằng đây là thời điểm mà đội bóng tái thiết và sự thực thì đúng là như vậy.”
“Thế nhưng hiển nhiên bạn không thể đẩy đi tiền đạo hay nhất trong đội hình và không có một phương án thay thế nào. Đây rõ ràng là một sai lầm nghiêm trọng.”
“Bây giờ thì họ sẽ đi đâu để kiếm về một sát thủ hàng đầu như họ mong muốn.”
Ở một diễn biến khác, mới đây chân sút khét tiếng một thời của MU – Robin van Persie đã chỉ ra điều mình ngán ngẩm nhất về màn trình diễn của đội bóng cũ trước đoàn quân của HLV Steve Bruce
HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka: