AC Milan đang đứng trước nguy cơ bị loại không chỉ khỏi Champions League mà còn tại tất cả các đấu trường châu Âu sau khi bị Dortmund đánh bại 1-3 trên sân nhà.
Mọi chuyện đã khởi đầu rất tốt với quả phạt đền sau sáu phút đầu tiên, nhưng cú sút của Olivier Giroud đã bị cản phá. Marco Reus có bàn thắng ở đầu bên kia sân chỉ bốn phút sau đó.
Samuel Chukwueze gỡ hòa bằng một pha solo xuất sắc, nhưng chấn thương gân kheo của Malick Thiaw dường như đã khiến Milan đổ vỡ. Đội bóng của Pioli đã để thủng lưới thêm hai bàn nữa do công của Jamie Bynoe-Gittens và Karim Adeyemi.

Đây không phải ngày của Giroud.
Việc đá hỏng quả phạt đền dường như khiến Giroud xuống tinh thần và anh không thể vượt qua được cú sốc đó để vực dậy sự tự tin của mình. Stefano Pioli đã nói về cậu học trò sau trận đâu:
“Tất nhiên tôi đã nói chuyện với anh ấy, vì tôi thấy Olivier bị lung lay. Nhưng anh ấy là một cầu thủ có kinh nghiệm đủ để nhận ra những điều này có thể xảy ra, trong đó có những quả phạt đền bị bỏ lỡ. Đó không phải là đêm tuyệt vời nhất của anh ấy,”