Ngay tại Old Trafford, Man Utd vẫn có màn trình diễn thất vọng trước Crystal Palace. Đội khách là người có bàn mở tỉ số dù bị ép sân. Và mãi đến phút 89, Daniel James mới có bàn thắng tuyệt đẹp giúp Quỷ đỏ gỡ hòa, sau khi Marcus Rashford đá hỏng penalty.
Tuy nhiên, niềm vui của James và các đồng đội chưa kéo dài được lâu đã vụt tắt. Bởi phút bù giờ, Patrick Van Aanholt đã lập công ấn định thắng lợi 2-1 cho Crystal Palace.

James bị chỉ trích bởi màn ăn mừng cuồng nhiệt.

Thậm chí Rashford và Martial phải ‘kìm hãm’ James.

Trong khi đó, ở trận Chelsea, sau khi ghi bàn, James đã gây ấn tượng với màn ăn mừng đầy cảm xúc.
Không chỉ thất vọng với trận thua, người hâm mộ Man Utd còn tỏ rõ sự không hài lòng của mình với thái độ của Daniel James, bởi sau khi ghi bàn, anh đã ăn mừng cuồng nhiệt quá mức. Tiền vệ xứ Walves này chạy ra đường biên, ăn mừng theo cách của Kylian Mbappe trước khi bị kéo vào sân bởi Rashford và Anthony Martial.

Tôi thích Dan James, và đó là một pha dứt điểm đẳng cấp, nhưng tại sao anh ấy lại ăn mừng như thế này khi chúng ta vẫn còn thời gian để có được bàn thắng trước Palace?

Không một chút tích cực trong ngày hôm nay. Ngay cả bàn thắng của Dan James, cũng bị hủy hoại bởi anh ấy ăn mừng quá khích khi ghi bàn gỡ hòa vào lưới Palace, trên sân nhà.

Tôi yêu Dan James, nhưng màn ăn mừng của anh ấy hôm nay khiến tôi tự hỏi liệu anh ấy có đúng tinh thần để trở thành một cầu thủ của United không. Martial và Rashford đã phải ngăn anh ta ăn mừng lâu hơn.

Tôi vẫn còn sốc.

Bị Palace dẫn trước trên sân nhà Palace và bạn không mau chóng đặt bóng ở vạch giữa sân? Bạn sẽ không bao giờ được ăn mừng như vậy tại United.

Tôi thích James, nhưng đừng quá cuồng nhiệt. James thậm chí đã ăn mừng sau bàn thắng gỡ hòa đó. Anh ấy vẫn cần phải học về tâm lý chiến thắng như một cầu thủ của Manchester United.

Tại sao Daniel James ăn mừng khi chúng tôi đang bị dẫn trước. Tâm lý của một cầu thủ ở đội bóng đang chơi ở Championship đây sao?
Màn ăn mừng cuồng nhiệt của HLV Jurgen Klopp: