Được đưa về sân Anfield với mức phí đắt đỏ nhưng có thể nói, màn trình diễn của Darwin Nunez trong màu áo Liverpool 2 mùa giải vừa qua là chưa đạt yêu cầu.
Ngôi sao người Uruguay dù được đánh giá cao ở khả năng di chuyển, liên kết lối chơi nhưng anh lại làm quá tệ trong khâu săn bàn. Có thể nói, việc thiếu sắc bén khi dứt điểm của Nunez chính là một phần nguyên nhân khiến Liverpool “hụt hơi” ở cuộc đua vô địch Premier League mùa trước.
Nhìn lại, trước Nunez, The Kop từng sở hữu 2 số 9 trứ danh, đó là Luis Suarez và Roberto Firmino thế nhưng, cựu cầu thủ Benfica vẫn chưa thể kế thừa di sản mà những người đàn anh để lại.

Chia sẻ được trang X của Liverpool dẫn lời, Darwin Nunez bày tỏ suy nghĩ về chiếc áo số 9 trên lưng khi cho biết: “Khi nhận chiếc áo số 9 từ Liverpool, tôi biết rằng mình đã có được vinh dự tiếp bước những cầu thủ vĩ đại từng chơi bóng ở đây.
Tôi sẽ cống hiến tất cả những gì tốt nhất để có thể mang đến niềm vui cho đội bóng và người hâm mộ“.