Ngay đến một người gác đền nổi tiếng ‘cân cả đội hình’ như David De Gea cũng chẳng phải hoạt động nhiều, nó còn nhàm chán hơn khi người hâm mộ được chứng kiến pha phát bóng tệ hại của thủ thành sinh năm 1990 trong hiệp hai. Nhưng vấn đề chính ở đây xuất phát ở bên phía cánh phải của Man Utd…
Có lẽ niềm vui duy nhất trong trận này là khi thủ quân Antonio Valencia trở lại để thi đấu với câu lạc bộ Valencia. Sự trùng hợp thú vị này đã khiến hậu vệ người Ecuador trở thành nhân vật trung tâm. Nhưng thật không may, nó đến từ việc cầu thủ 33 tuổi chơi tệ hại chẳng kém gì ai trên sân.

Những thống kê này đã lừa dối những ai không theo dõi trực tiếp trận đấu giữa MU và Valencia.
Valencia không phải là một hậu vệ thuần tuý, và có khả năng công thủ toàn diện. Điều này thường sẽ dẫn đến việc người quản lý muốn thêm nhiều sự rủi ro hoặc ‘sống chung’ với cá pha phản công nguy hiểm từ đối thủ để thống trị mọi thứ trong các pha lên bóng.
Tuy nhiên, cựu ngôi sao Wigan Athletic đã rất ‘vô dụng’ trong những lần leo biên về phía đội khách, anh liên tục do dự và không thể tận dụng được những lần có bóng trong chân để tung ra một đường chuyền vào phía bên trong vòng cấm cho các đồng đội của mình.
Thủ quân Man Utd không có một pha đi bóng nào trong suốt cả trận, cũng như chẳng thể sở hữu một tình huống tạo cơ hội đáng chú ý. Hầu hết nhưng tình huống hãm thành từ phía Quỷ đỏ đều xuất phát từ cánh trái hoặc ở trung lộ với những sự cơ động ‘tầm thường’ của Luke Shaw và Paul Pogba.
Ở khía cạnh phòng thủ, Antonio Valencia được hiểu là một ‘thảm hoạ’ thực sự nếu đại diện đến từ Tây Ban Nha không tệ hơn anh. Có ít nhất 3 lần cầu thủ người Ecuador mất vị trí và để Goncalo Guedes có cơ hội thoải mái đi bóng bên phía cánh phải.

Hình ảnh tiêu biểu cho thấy Valencia bỏ quên luôn cánh phải của Man Utd.
Trong 90 phút trên sân, anh không có một pha cản phá nào vì thực tế Valencia cũng không biết cách tận dụng cơ hội từ những cú dứt điểm từ xa hay treo bóng vào trong vòng cấm. Việc không để thủng lưới ở đây giống như một phép màu, nó thể hiện sự yếu kém của cả Valencia và… Valencia.
Đây chỉ là một trong nhiều vấn đề đã xảy ra tại Nhà hát của những giấc mơ rạng sáng nay (giờ Việt Nam). Nếu như các cầu thủ Man Utd chơi tệ hại thường thấy thì đối thủ của họ cũng chẳng khá khẩm hơn, và có lẽ tiền đạo Rodrigo sẽ phải rút lại lời nói của mình trước trận bởi Valencia đã phơi bày sự thật của chính Valencia!