Trận hòa 2-2 với Sevilla để lại nhiều vấn đề cho Man Utd. Theo đó, Bruno Fernandes bị treo giò do nhận đủ thẻ vàng, còn Raphael Varane và Lisandro Martinez chấn thương.
Trang chủ Man Utd xác nhận Martinez sẽ bỏ lỡ giai đoạn còn lại mùa giải sau khi được chẩn đoán gãy xương bàn chân. Riêng Varane sẽ ngồi ngoài vài tuần tới và chưa hẹn khi nào có thể trở lại.
Đây thực sự là cơn ác mộng đối với Quỷ đỏ. Varane và Martinez giúp hàng thủ Man Utd chơi ổn định hơn mùa này. Đáng chú ý, trong bối cảnh Harry Maguire cũng bị treo giò ở lượt trận bán kết FA Cup, cơ hội mở ra với Phil Jones.

Jones không có trong kế hoạch của HLV Ten Hag.
Cầu thủ 31 tuổi bị loại khỏi danh sách thi đấu tại Premier League và Europa League nên không thể thi đấu ở hai giải này, nhưng đủ điều kiện để tham dự FA Cup. Tuy nhiên, theo The Athletic, tuyển thủ Anh sẽ không trở lại.
Nguồn tin khẳng định rằng Jones, góp mặt 5 trận ở mùa giải trước, không có trong kế hoạch của HLV Erik ten Hag. Đây được coi là dấu chấm hết đối với Jones. Anh dự kiến sẽ kết thúc 12 năm gắn bó với CLB sau khi hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải.
Chấn thương khiến Jones hiếm khi có đóng góp ổn định cho Man Utd trong suốt quãng thời gian chơi bóng tại Old Trafford. Jones suốt những năm qua vẫn là người của Man United, nằm trong số những cầu thủ kiếm được nhiều tiền nhất Premier League, dù hầu như không thi đấu.
Jones cập bến sân Old Trafford từ Blackburn Rovers trong một hợp đồng trị giá 16 triệu bảng vào năm 2011. Đó là thời điểm anh nổi lên như một trong những hậu vệ trẻ sáng giá nhất của nước Anh. Huyền thoại Sir Alex Ferguson dự đoán Jones sẽ trở thành trụ cột của Man Utd trong 10 năm.

Jones sắp khép lại sự nghiệp ở Man Utd.
Điều đó chứng tỏ Jones có tiềm năng lớn nhưng chấn thương khiến sự nghiệp của anh không suôn sẻ. Hiện tại, ngay cả vị trí của anh trong phòng thay đồ cũng không còn. Đây thực sự là một đoạn kết buồn cho Jones.
Trước đó, HLV Ten Hag khẳng định: “Tôi không thể nói (nếu Jones trở lại chơi bóng trong mùa giải này). Điều tôi có thể nói là cậu ấy không thể tập luyện kể từ ngày đầu tiên của mùa giải này nên tôi nghĩ rằng không có cơ hội để cậu ấy hồi phục và đóng góp cho đội bóng.”
Trong trường hợp rời Man Utd, cũng rất khó để Jones kiếm được một bến đỗ ổn định. Không nhiều đội bóng dành sự quan tâm tới trung vệ này. Cần biết rằng Jones năm nay mới 31 tuổi. Với một trung vệ, độ tuổi này vẫn đủ khả năng chơi bóng ở đẳng cấp cao.
Nhưng với Jones, có lẽ sự nghiệp của anh đã chấm hết. Đây thực sự là đoạn kết buồn. Jones được cổ động viên Man Utd yêu mến nhờ tinh thần chiến đấu không khoan nhượng. Tuy nhiên, chấn thương đã thực sự cướp đi của Man Utd một trung vệ tài năng.