Trong cuộc thư hùng Lazio ở vòng 3 Serie A cuối tuần qua, HLV Paulo Fonseca gây bất ngờ khi đẩy bộ đôi trụ cột Theo Hernandez và Rafael Leao lên băng ghế dự bị. Sau khi vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 73, Leao ghi bàn ấn định tỷ 2-2 chung cuộc, qua đó giúp Milan tránh khỏi thất bại.
Đáng chú ý, sau bàn thắng kể trên, hai đội có quãng thời gian nghỉ “cooling break” để tiếp nước. Lúc này, dàn cầu thủ Milan tiến đến khu vực kỹ thuật để lắng nghe chỉ đạo từ Fonseca. Tuy nhiên, Leao và Hernandez lại từ chối nhập hội cùng đồng đội, cả hai đều đứng ngoài xa và tỏ ra hờ hững.

Chứng kiến điều này, cựu danh thủ Paolo Di Canio nói trên Sky Sports: “Tôi nghe mọi người nói rằng họ chỉ là những đứa trẻ và đó là cách mọi chuyện diễn ra, nhưng họ đáng giá 8 triệu USD đối với Milan.
Kể cả điều đó có xảy ra sau giờ làm việc. Ngay cả khi bạn bè tôi đang đùa giỡn, nếu ai đó ngồi sang một bên và không nhập hội, tôi sẽ nói với họ: ‘Này, bạn đang làm gì vậy? Hãy đến và giúp chúng tôi’. Thật là một sự ô nhục.
Huấn luyện viên, các đồng đội đã bị hạ bệ bởi thái độ đó. Nều là thời của tôi, cầu thủ sẽ bị ghim vào tường và ăn đấm. Thật là một sự ô nhục.”