
Rạng sáng nay bảng H vòng loại EURO 2020 đã diễn ra lượt trận thứ tư. Thổ Nhĩ Kỳ có chuyến hành quân đến sân Iceland.

Vòng trước, họ gây sốc khi hạ gục Nhà vô địch thế giới Pháp với tỉ số 2-0 qua đó độc chiếm ngôi đầu bảng, tạo ra động lực tinh thần cực lớn cho cuộc chiến.

Tuy nhiên, trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV nhà, Iceland đã nhanh chóng dập tắt sự hưng phấn của Thổ Nhĩ Kỳ.

Phút 21, từ một quà đá phạt chếch bên cánh phải, bóng được treo vào trong, trung vệ Ragnar Sigurdsson đánh đầu tung lưới Thổ Nhĩ Kỳ mở tỉ số cho Iceland.

Niềm vui của HLV Erik Hamren sau bàn thắng của đội nhà.

Chỉ 10 phút sau, tỉ số đã được nâng lên 2-0. Người ghi bàn vẫn là Ragnar Sigurdsson, lần này xuất phát từ một quả phạt góc.

Phút 40, Thổ Nhĩ Kỳ gỡ lại được 1 bàn trước khi hiệp một kết thúc. Tác giả pha lập công là Dorukhan Toköz.

Hiệp hai chứng kiến thế trận hoàn toàn thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ, họ kiểm soát bóng lên đến 65%. Thế nhưng, trước sự kỷ luật của hàng phòng ngự Iceland, Calhanoglu và đồng đội không thể có thêm bàn thắng, đánh chấp nhận thất bại đầu tiên ở vòng loại.

Sự thất vọng tột cùng của thủ quân Burak Yilmar
