Sau sự ra đi của bộ đôi Robbery, Bayern Munich đã đánh tiếng muốn có rất nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu. Leroy Sane là mục tiêu “Hùm xám” dành sự quan tâm đặc biệt nhưng họ đã rút lui ở phi vụ này khi tiền vệ người Đức gặp phải chấn thương dài hạn.
Sane chấn thương, nhà ĐKVĐ Bundesliga phải đổi mục tiêu và nhanh chóng chiêu mộ thành công 2 cái tên khác là Ivan Perisic và Philippe Coutinho. Nhiều thông tin cho hay Bayern cũng hứng thú với Timo Werner của nhưng gã khổng lồ xứ Bavaria không có động thái liên hệ với Leipzig trong mùa hè này. Bởi theo nguồn tin từ Sky Sports cho rằng Werner chỉ sẵn sàng đầu quân cho Bayern trong trường hợp rời Leipzig khi chân sút người Đức đã từ chối nhiều lời đề nghị của các đội bóng tại châu Âu.

Werner bất ngờ trở mặt với Bayern.
Dẫu vậy, quyết định chần chừ khi hỏi mua Werner đã khiến đội chủ sân Allianz Arena ôm hận. Đó được xem là nguyên nhân Werner gia hạn hợp đồng với đội bóng chủ quản đến năm 2023. Có thể “Hùm xám” nghĩ rằng họ đã nắm đằng chuôi và chắc chắn sẽ có sự phục vụ của Werner nên muốn chờ đến mùa hè sang năm để có cầu thủ người Đức theo dạng tự do.
“Người tính không bằng trời tính”, giờ đây Bayern phải ôm hận cho quyết định đó. Bất chấp trong giao kèo này số 11 có mức phí giải phóng rất rẻ là 30 triệu euro nhưng điều này sẽ khiến Bayern phải cạnh tranh gắt gao với các câu lạc bộ lớn khác.
Video Bayern ra mắt Coutinho: