Màn ăn mừng của PSG

Rạng sáng nay, trận đấu đầu tiên của vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất Champions League 2020/21 đã diễn ra.

Đương kim vô địch Ligue 1 – Paris Saint-Germain đối đầu “ngựa ô” của mùa giải năm nay – Atalanta.

Bùng nổ với 98 bàn thắng ở Serie A, đoàn quân do Gian Piero Gasperini dẫn dắt chiếm lợi thế trước đại diện nước Pháp, với bàn mở tỷ số của Mario Pasalic.

Tuy nhiên chung cuộc sau hơn 90 phút khổ chiến, PSG mới là đội vỡ òa cảm xúc với màn ngược dòng kịch tính.

Ngồi dự bị trong hiệp 1, bộ đôi Kylian Mbappe và Eric Maxim Choupo-Moting lần lượt vào sân trong hiệp 2 và tạo ra bàn thắng quyết định.

Phút 90+4, pha phối hợp tam giác của Neymar, Mbappe và Choupo-Moting đã định đoạt thắng lợi cho PSG.

Một mình Neymar bỏ phí khá nhiều cơ hội, nhưng với sự hỗ trợ từ các đồng đội góp mặt từ băng ghế dự bị, ngôi sao Brazil đã được tận hưởng niềm vui đánh bật đối thủ, giành vé vào bán kết.

Ngược dòng ấn tượng, PSG khơi gợi lại cảm xúc nghẹt thở của Manchester United mùa 1998/99, Liverpool mùa 2004/05, Barcelona mùa 2016/17, AS Roma mùa 2017/18, cũng như Liverpool và Tottenham Hotspur mùa trước.

Thầy trò Thomas Tuchel tiếp tục hành trình chinh phục Champions League danh giá, sau những tình tiết gay cấn như bộ phim Money Heist nổi đình nổi đám.
