
Ở các trận đấu sớm, 4 đại gia là Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur và Manchester United đều giành thắng lợi. 3 CLB đầu đều nã vào lưới đối thủ 3 bàn trở lên, trong khi Quỷ Đỏ chỉ có duy nhất 1 pha lập công của Marcus Rashford trên chấm penalty.

Phản ứng trái ngược hài hước của HLV Pep Guardiola khi Liverpool bị Newcastle United dẫn trước ngay phút thứ 7 và khi The Kop ngược dòng thành công.

Jurgen Klopp biến “Chim chích chòe” thành nạn nhân thứ 5 liên tiếp từ đầu giải, nhờ sự tỏa sáng của bộ đôi “siêu nhân” Mohamed Salah và Sadio Mane.

“Không chuyển nhượng, không vấn đề” – Vượt qua án cấm từ FIFA, Chelsea nghiền nát Wolverhampton Wanderers nhờ 3 sản phẩm học viện là Fikayo Tomori, Tammy Abraham và Mason Mount.

7 bàn thắng từ đầu mùa, Abraham đang làm người hâm mộ hồi tưởng lại hình ảnh huy hoàng của “Voi rừng” Didier Drogba ngày nào.

Nửa đỏ Manchester là đội được hưởng phạt đền nhiều nhất từ đầu mùa.

Trong khi các ông lớn chung niềm vui thắng lợi, thì Manchester City của Pep Guardiola lại “ngã ngựa” bất ngờ.

Thất bại trước tân binh Norwich City khiến khoảng cách giữa Citizens và Liverpool bị nới rộng lên thành 5 điểm.

Biểu tượng “This is Anfield” trong đường hầm sân nhà The Kop được chế thành Teemu Pukki – “sát thủ” bắn hạ City.

HLV Klopp vinh danh Norwich sau khi đội bóng này hạ gục kình địch của Liverpool trong cuộc đua vô địch.
Xem sức mạnh của Liverpool mùa 2019/20: