Giữa tuần này, thầy trò Ole Gunnar Solskjaer sẽ phải hóa giải một bài toán rất khó mang tên Chelsea. Ngay trận khai màn của mùa giải, Quỷ đỏ đã nhấn chìm đội bóng vùng tây London với tỉ số 4-0. Thế nhưng bây giờ, ai cũng hiểu là mọi chuyện đã rất khác.
Chelsea hiện đang nghiễm nhiên có mặt trong nhóm dự Champions League, thậm chí họ chỉ kém các nhà đương kim vô địch Manchester City đúng 2 điểm ít ỏi. Rõ ràng trước cuộc tái đấu tới đây với Manchester United, The Blues là đội được đánh giá cao hơn.

Đầu mùa Chelsea thua đậm Man Utd, nhưng bây giờ thì The Blues đã khác hơn so với giai đoạn đầu mùa rất nhiều.
Thế nhưng dù vậy, người hâm mộ Man Utd vẫn có cơ sở để tin vào một kết quả có lợi cho đội nhà. Dưới bàn tay nhào nặn của nhà cầm quân người Na Uy, United có thể không làm tốt khi gặp những đội chủ động chơi phòng ngự, tuy nhiên khi có thể triển khai lối chơi phòng ngự phản công sở trường, MU lại tỏ ra cực kỳ lợi hại với những nhân tố giàu tốc độ như Daniel James, Anthony Martial hay Marcus Rashford.
Ngay cả Liverpool cũng suýt chút nữa “nếm trái đắng” của Quỷ đỏ, thế nhưng liệu miếng đòn sẽ lại mang đến niềm vui cho MU? Chưa chắc!
Nói vậy là bởi ngay vòng đấu đầu tiên, Chelsea đã phải ngậm ngùi nhìn 3 điểm tuột khỏi tay dù họ mới là đội chơi hay hơn, và sau trải nghiệm này, hẳn huấn luyện viên Frank Lampard cũng phần nào hiểu được The Blues cần phải làm gì để hạn chế sự nguy hiểm từ đối thủ.

Nếu Chelsea có thể ghi bàn trước, họ sẽ chạm một tay vào chiến thắng.
Đó là chưa kể đến nếu Man Utd để cho Chelsea ghi bàn trước, có lẽ mọi toan tính của Solskjaer sẽ phá sản. Nói về Liverpool, trong trận đấu với MU ở vòng 9, họ đã thiếu Mohamed Salah và điều này đã ảnh hưởng tới sức mạnh của họ rất nhiều. Nhưng The Blues lúc này thì khác, họ có đủ binh hùng tướng mạnh, và các ngôi sao trên hàng công đều đang đạt được sự thăng hoa cao độ.
Ở bên kia chiến tuyến, Man Utd ngoài phản công ra vẫn chưa cho thấy được khả năng chủ động triển khai tấn công có dấu hiệu nào sắc nét. Cán cân sức mạnh giữa hai đội bây giờ đã là khác hơn rất nhiều, và có lẽ nếu Quỷ đỏ có thất bại, đó âu cũng chẳng phải một điều bất ngờ.
Bàn thắng đầu tiên của Eden Hazard cho Chelsea: