Để chuẩn bị cho cuộc chạm trán với Borussia Dortmund, thầy và trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã có một tinh thần vô cùng lạc quan trước khi hành quân tới sân vận động Wembley của nước Anh. Los Blancos cũng tung ra những “quân bài” tốt nhất có thể ở các vị trí.
Trong khung gỗ, Thibaut Courtois bắt chính thay cho Andriy Lunin, bộ tứ vệ là những cái tên quen thuộc gồm Dani Carvajal, Antonio Rudiger, Nacho Fernandez và Ferland Mendy. Trên hàng tiền vệ vẫn là bộ ba Eduardo Camavinga, Toni Kroos và Federico Valverde. Hai tiền đạo là Rodrygo và Vinicius Junior, còn hỗ trợ cho họ phía sau là Jude Bellingham.
Với chất lượng đội hình được đánh giá là nhỉnh hơn, nhưng Los Blancos đã chơi không hề tốt trong hiệp một, mà nếu như Dortmund may mắn hơn, họ đã có thể ghi ít nhất 1 bàn sau 45 phút đầu tiên. Sang hiệp hai, thứ bản lĩnh kỳ lạ của đại diện Tây Ban Nha lại được thể hiện.
Họ có hai bàn thắng do công của Cavarjal ở phút thứ 74 và Vinicius ở phút thứ 83, đồng thời không cho đại diện của nước Đức có cơ hội rút ngắn tỷ số. Giành chiến thắng chung cuộc 2-0, Real có được “chiếc cúp tai voi” lần thứ 15 trong lịch sử.

Sau đây là những cái tên bên phía “Kền kền trắng” được cho là chơi tốt nhất và tệ nhất vào rạng sáng nay.
Tốt nhất
Dani Carvajal – 8/10
Nếu nói đội trưởng của Los Blancos đã có một trận đấu hoàn hảo thì không. Hậu vệ kỳ cựu này rất chật vật trong hiệp một trước sự lắt léo tới từ Karim Adeyemi, nhưng người ta sẽ chỉ nhớ tới anh với bàn thắng khai thông thế bế tắc.
Bước sang hiệp hai, Carvajal được huấn luyện viên Carlo Ancelotti yêu cầu lên tham gia tấn công nhiều hơn, để cho Valverde bọc lót phía sau, và anh đã không khiến ông thầy của mình thất vọng với pha đánh đầu đẹp mắt từ quả phạt góc của Toni Kroos, làm tung lưới Dortmund.
Vinicius Junior – 8/10

Nói Vinicius là ngôi sao của Champions League quả thực không sai, bởi anh lại một lần nữa tỏa sáng cho Real Madrid, và lần này lại là chung kết. Phút thứ 83, chân sút người Brazil xuất hiện đúng lúc đúng chỗ để đón đường chuyền dọn cỗ từ Bellingham, hạ gục Gregor Kobel và chấm dứt luôn hy vọng lật ngược thế cờ của đội bóng tới từ nước Đức.
Tệ nhất
Ferland Mendy – 6/10
Thực thế thì tuyển thủ người Pháp đã không mắc một sai lầm nào, nhưng trong bối cảnh mà các đồng đội chơi tốt hơn với nhiều thử thách hơn thì Mendy lại không có quá nhiều cơ hội để toả sáng. Suốt cả trận, anh chỉ tập trung vào nhiệm vụ phòng ngự theo như yêu cầu từ Ancelotti. Nhìn chung thì hậu vệ trái này đã có một trận đấu tròn vai, và quan trọng hơn hết là anh đã lại giành cúp.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)