
Sau khi phải nhường chỗ cho Sergio Romero ở trận gặp Norwich City vừa qua, David De Gea sẽ quay lại đội hình chính.

Aaron Wan-Bissaka cũng là trường hợp có khả năng cao sẽ ra sân ngay từ đầu. Tại FA Cup vừa qua, Diogo Dalot là cái tên được chọn.

Nếu muốn được đá cặp thường xuyên với Harry Maguire, Victor Lindelof phải thể hiện sự ổn định.

Trong khi đó, bàn thắng vào lưới “Chim hoàng yến” là nguồn động lực không nhỏ cho Harry Maguire. Thủ quân của M.U đang cho thấy tầm ảnh hưởng lớn của mình.

Trước một đối thủ không quá mạnh như Brighton, Brandon Williams có thể ra sân ngay từ đầu thay thế cho Luke Shaw.

Giữ Nemanja Matic ở lại là quyết định đúng đắn của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Tuy không còn sung sức, thế nhưng tuyển thủ Serbia lại cho thấy kinh nghiệm trong từng pha xử lý.

Sự trở lại của Paul Pogba đã tiếp thêm sức mạnh cho hàng công Manchester United. Giờ đây, anh đảm nhận nhiệm vụ thu hồi bóng và kết nối các tuyến của Quỷ đỏ với nhau.

Và khi ấy, Bruno Fernandes sẽ có đầy đủ không gian lẫn thời gian để thỏa sức sáng tạo. Ba bàn thắng, 3 pha kiến tạo chỉ sau 7 trận thi đấu ở Premier League, cựu sao Sporting Lisbon đang cho thấy khả năng thích nghi ấn tượng.

Việc Daniel James xuống phong độ là thời cơ lớn cho Mason Greenwood. So với đàn anh của mình, cầu thủ sinh năm 2001 tỏ ra nguy hiểm hơn và đa dạng hơn trong lối chơi.

Marcus Rashford đang rất cần một bàn thắng để tìm lại nguồn cảm hứng sau chấn thương lưng tai hại.

Cuối cùng, Anthony Martial sẽ cùng Paul Pogba, Bruno Fernandes và Marcus Rashford tạo nên “bộ tứ nguyên tử” đáng gờm của M.U.
HLV Ole Gunnar Solskjaer nói về Bruno Fernandes: