Trở lại đấu trường quốc nội với việc các trụ cột gần như bị vắt kiệt sức trong đợt hội quân cùng đội tuyển quốc gia nhưng Zinedine Zidane và các học trò đã không khiến khán giả nhà phải thất vọng khi nhẹ nhàng vượt qua Alaves với tỷ số 3-0, tiếp tục duy trì khoảng cách với nhóm bám đuổi trên bảng xếp hạng.
Chiến thắng trước Alaves một lần nữa chứng kiến sự xuất sắc của Karim Benzema, ngôi sao đang sở hữu phong độ cao trên hàng công của Kền kền trắng. Sau nửa đầu tiên của mùa giải thi đấu trồi sụt, Benzema đã vụt sáng trở lại vào thời điểm mà đội bóng cần anh nhất. Với bàn thắng mở tỷ số vào lưới Alaves hôm qua, chân sút người Pháp đã có được 120 bàn thắng tại La Liga, chính thức vượt qua huyền thoại Amancio và chiếm vị trí thứ 9 trong top 10 chân sút xuất sắc nhất ở đấu trường quốc nội trong lịch sử đội bóng Hoàng gia.
Bên cạnh đó, Alaves cũng là nạn nhân thứ 31 của Benzema tại La Liga. Anh có cơ hội nâng con số này lên 32 trong cuộc đối đầu với Leganes vào ngày thứ Tư tới. Sự hồi sinh của Benzema là một tín hiệu tích cực đối với HLV Zidane khi đội bóng của ông đang bước vào chuỗi trận cam go phía trước.