
Ansu Fati đang gây tiếng vang lớn ở mùa giải năm nay. Tài năng 17 tuổi từng là cứu tinh của Barcelona hồi đầu mùa khi Lionel Messi vắng mặt và liên tiếp xô đổ kỷ lục.

Ở 16 tuổi và 10 tháng, Fati trở thành cầu thủ trẻ nhất của Blaugrana điền tên lên bảng tỷ số trong khuôn khổ La Liga.

1 sản phẩm lò đào tạo La Masia khác là Cesc Fabregas cũng đang nắm giữ kỷ lục tại Arsenal. Cựu đội trưởng Pháo Thủ là gương mặt trẻ nhất lập công ở Premier League, ở 17 tuổi, 3 tháng và 21 ngày.

“Cậu bé vàng” nước Anh một thời – Michael Owen làm điều tương tự cho Liverpool sau 1 tháng 1 ngày so với Fabregas.

Cái tên trẻ nhất nắm giữ kỷ lục ghi bàn ở Premier League cho Chelsea là Mikael Forssel – ngôi sao từng chơi bóng ở Stamford Bridge trong giai đoạn 1998-2005.

Cùng khởi đầu thu hút chú ý như Forssel nhưng không thể phát triển sự nghiệp ở ông lớn hàng đầu Châu Âu là Alberto Rivera. Cựu tiền vệ 41 tuổi đến giờ vẫn là người trẻ nhất (17 tuổi, 3 tháng và 25 ngày) phá lưới đối thủ ở La Liga trong màu áo Real Madrid.

Roque Santa Cruz cũng từng được đặt nhiều kỳ vọng ở Bayern Munich, nhưng sau cùng đành sang Anh thi đấu. Trong màu áo Manchester City, tiền đạo Paraguay cũng không để lại nhiều dấu ấn.

Lập công ở trận hòa Wolfsburg 2 năm trước, Kai Havertz trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Bayer Leverkusen ở Bundesliga. Ngòi nổ người Đức hiện đang là “bom tấn” mà mọi đại gia đều muốn kích hoạt, với mức phí chuyển nhượng được Transfermarkt định giá lên đến 90 triệu euro.

Niềm hy vọng một thời tại Old Trafford, Federico Macheda bùng nổ với bàn thắng đầu tiên tại Premier League ở 17 tuổi, 7 tháng và 14 ngày, định đoạt thắng lợi nghẹt thở 3-2 của Quỷ Đỏ trước Aston Villa, cũng như chiếm luôn kỷ lục ghi bàn trẻ nhất.

Dẫu vậy tài năng nguời Ý chưa từng chạm đến đỉnh cao như mong đợi. 10 năm sau siêu phẩm xoay người dứt điểm ngày ấy, Macheda hiện đang trôi dạt sang Panathinaikos.
Xem tài năng của Fati: