1. Pep hồi sinh “quái thú”
Trong bối cảnh phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc, Pep Guardiola buộc phải có vài điều chỉnh ở hàng công. Theo đó, tiền vệ ít được đá chính mùa này Leroy Sane có dịp ra sân. Trọn hay, anh đã không phụ lòng người thầy và chơi một trận hay nhất kể từ đầu giải.

Sane trở lại với một cú đúp vào lưới West Ham.
Sane giúp những pha lên bóng của Man City trở nên tốc độ và có sức sát thương cực cao. Anh là người có đường kiến tạo cho Raheem Sterling ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 và cũng tự mình ghi một cú đúp sau đó. Sự trở lại của Sane là một tín hiệu đáng mừng với The Citizens ở thời điểm này.
2. West Ham bạc nhược
Trong ngày gặp lại đội bóng cũ, ông Manuel Pellegrini đã không thể nào có được niềm vui. Dĩ nhiên, Man City đẳng cấp hơn rất nhiều so với West Ham. Tuy nhiên, cách chịu trận của West Ham đêm qua là khó có thể chấp nhận. Họ chơi với một đội hình lùi sâu và gần như vô hại trong những pha phản công. Thống kê cho thấy, đội chủ nhà chỉ tung ra được đúng 1 cú sút trúng đích về phía khung thành của Ederson.
3. Vinh danh khắc tinh của West Ham

Silva gieo rắc nỗi kinh hoàng cho West Ham.
Nếu phải chọn ra một cầu thủ đáng sợ nhất trong mỗi lần đụng độ Man City, West Ham hẳn phải chọn cái tên David Silva. Anh đóng dấu giày vào 10 bàn thắng (6 bàn thắng và 4 kiến tạo) khi đối đầu với The Hammer.
Đêm qua, chính Silva là người có mặt ở đúng điểm nóng để đệm bóng mở tỉ số cho Man City. Ở tuổi 32, anh vẫn sống trong những ngày đẹp nhất sự nghiệp.
4. Raheem Sterling, đủ sức cạnh danh hiệu Vua phá lưới
Sterling đêm qua thi đấu không quá nổi bật như người đồng đội Sane, nhưng cũng bỏ túi 1 pha lập công và 1 đường chuyền thành bàn. Tính ra, anh đã có được tổng cộng 1 bàn và 4 kiến tạo trong các lần viếng thăm sân London, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào của Man City.
Xét rộng hơn, đây đã là bàn thắng thứ 7 của Sterling mùa này. Anh vươn lên đứng thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới tại Premier League, chỉ kém người đồng đội Sergio Aguero đúng 1 bàn.
5. Mạch bất bại nối dài
Thắng trận này, Man City vững vàng ở ngôi đầu bảng với 35 điểm. Họ cũng nối dài được chuỗi bất bại của mình lên con số 13. Hiện tại, chỉ có Liverpool là đang có thành tích ấn tượng tương tự với Man City.
Rõ ràng, sau thất bại của Chelsea đêm qua, cuộc đua ở Premier League có lẽ chỉ còn là câu chuyện giữa Man City và Liverpool.
Những pha bóng hay của Sane: