Adrian, thủ thành người Tây Ban Nha, giành nhiều năm đầu sự nghiệp chơi bóng ở các giải hạng dưới. Phải đến năm 2012, anh mới lên thi đấu ở La Liga và sau đó chuyển đến Premier League chơi cho West Ham United. Những năm gần đây, số lần ra sân của Adrian cho West Ham bắt đầu thưa dần. Mùa giải 2018/2019, anh chỉ chơi vỏn vẹn 5 trận cho đội bóng thành London.

Adrian vừa có danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp.
Hè 2019, thủ thành 32 tuổi chính thức chấm dứt hợp đồng với West Ham và vẫn không được kí hợp đồng với đội bóng khác. Lúc này, ở giai đoạn cuối mùa hè, Liverpool phải chia tay thủ môn Simon Mignolet mới mời Adrian về dưới dạng chuyển nhượng tự do. Adrian chính thức trở thành người của Liverpool ngày 6/8.
Trước phong độ xuất sắc của Alisson Becker, lão tướng người Tây Ban Nha được cho sẽ rất hiếm có cơ hội được ra sân. Nhưng cơ hội đến với anh theo cách không ngờ nhất, Alisson chấn thương ngay trong hiệp 1 của trận mở màn Premier League, Adrian được vào sân và làm tốt nhiệm vụ của mình, góp công vào chiến thắng 4-1 của The Reds.
Rạng sáng nay, cựu thủ môn West Ham được bắt chính trận Siêu cúp châu Âu với Chelsea, anh đã rực sáng giúp Lữ đoàn đỏ giành chiến thắng sát sao trên chấm penalty. Qua đó, thủ thành này cũng có danh hiệu đầu tiên sau 13 năm chơi bóng, chỉ 9 ngày sau khi gia nhập Liverpool.
Adrian: “Tôi đến Liverpool để nỗ lực giành danh hiệu”: