Ở chung kết Cúp nhà vua Ả Rập, Al Nassr của Cristiano Ronaldo gục ngã trước Al Hilal trên loạt đấu súng. Ronaldo sút thành công nhưng các đồng đội của anh lại gây thất vọng.Loạt đấu súng chứng kiến hàng loạt biểu cảm tiếc nuối của CR7. Gần đến chiến thắng, nhưng ngôi sao Bồ Đào Nha sau cùng chỉ cảm nhận sự tuyệt vọng.Mất cúp ở loạt penalty, cầu thủ sinh năm 1985 gục xuống sân òa khóc. Ban lãnh đạo CLB phải nhanh chóng vỗ về cựu tiền đạo Real Madrid sau thất bại.Chưa nguôi ngoai nỗi đau, Ronaldo tiếp tục vừa đi vừa khóc. Anh òa khóc như đứa trẻ dù ở tuổi 39, Ronaldo gần như chinh phục mọi danh hiệu cao quý nhất đời cầu thủ.Vẻ mặt khắc khổ của CR7 khiến người hâm mộ xót xa. Anh vẫn khao khát giành danh hiệu bất chấp đã bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp.Nức nở trên sân chưa đủ, CR7 lại khóc trong băng ghế dự bị. Hình ảnh của anh thu hút sự chú ý còn lớn hơn cả Al Hilal vô địch.Trong một mùa giải ghi bàn ầm ầm, nhưng Ronaldo không thể cùng Al Nassr vô địch ở bất cứ đấu trường nào.Ronaldo chán nản khi cùng toàn đội nhận huy chương về nhì.Từ ngày đến Ả Rập, ngôi sao Bồ Đào Nha gắn liền hình ảnh kẻ thua cuộc.Từ giải VĐQG đến đấu trường cúp, Ronaldo và các đồng đội đều chịu thua Al Hilal.