Wolverhampton Wanderers vs Como
Trước thềm mùa giải 2024-25, Wolverhampton Wanderers đã đấu với đội bóng mới thăng hạng Serie A Como trong một trận giao hữu trước mùa giải ở Marbella. Một cầu thủ Como được cho là đã có những lời lẽ phân biệt chủng tộc về tiền đạo Hwang Hee-chan của Wolves.
Tiền vệ cánh Daniel Podence của Bầy sói đã nghe được những câu nói này và nhanh chóng kéo cầu thủ Como ra.
Sau đó Como đã đưa ra tuyên bố về vụ việc này. Để làm rõ hơn, đại diện nước Ý thừa nhận rằng cầu thủ của họ, khi nhắc đến Hwang – một cầu thủ bóng đá gốc Đông Á đến từ Hàn Quốc – đã nói, “Bỏ qua anh ta đi, anh ta nghĩ mình là Thành Long.”

Nhưng đội bóng Serie A cũng thất vọng trước phản ứng của các cá nhân bên phía Wolves. Podence bị đuổi khỏi sân vì đấm cầu thủ của Como.
West Bromwich Albion vs Mallorca
Chúng ta không biết chính xác hai cầu thủ đã nói gì, nhưng dù sao đi nữa thì Jayson Molumby của West Brom cũng không vui về điều đó và húc đầu về phía Samu Costa, trước khi tung cú đấm thẳng mặt đối thủ.
Costa đã vật Molumby xuống đất, và đưa tay ra để đẩy cầu thủ người Ireland, nhưng dù sao thì tiền vệ của West Brom không được phép đáp trả đến mức như vậy,
Cả hai sau đó đều bị đuổi khỏi sân.
Bolton Wanderers vs Fiorentina
Trong một trận giao hữu trước mùa giải, Bolton đã đấu với Fiorentina tại Sân vận động Toughsheet Community. La Viola chắc chắn đã rời sân nhà của đối thủ trong sự ấm ức.
Bản hợp đồng mới của Fiorentina, Moise Kean đã được ‘chào đón’ trở lại nước Anh bằng một pha vào bóng của George Johnston. Johnston đã lấy được bóng, nhưng thật không may, anh đã ‘quét’ trúng chiếc chân phải của Kean. Đó là pha bóng quá thừa sự quyết liệt trong một trận giao hữu trước mùa giải.
Chelsea vs Wrexham
Chỉ hai phút sau khi trận giao hữu trước mùa giải bắt đầu, Levi Colwill của Chelsea và James McClean của Wrexham đã lao vào nhau. Có vẻ như Colwill không hài lòng với pha vào bóng trễ của McClean. Tuy nhiên, nó có vẻ chỉ như một tình huống va chạm thường tình trong bóng đá. Mùa giải còn dài ở phía trước, và những màn tranh cãi như thế này chỉ khiến cho cả hai cảm thấy ức chế.

Leeds United vs Eintracht Frankfurt
Thành thật mà nói, các fan trung lập không hiểu chuyện gì đã xảy ra ở đây. Nó trông giống như một cuộc hỗn chiến hơn là một trận cầu bóng đá. Người hâm mộ của Leeds và Frankfurt tự mình đấu khẩu với nhau trong giai đoạn tiền mùa giải, sau đó không ngần ngại hỗn chiến ngay trên sân. Điều này làm cho các cầu thủ sợ hãi lui ra đường biên và trận đấu bị gián đoạn ít phút.
(Bạn đọc: Đăng Nguyễn)