Cựu số 1 thế giới Medvedev, Rafael Nadal bị loại khỏi vòng 2 Paris Masters sau khi thua Tommy Paul 1-2, khiến cơ hội để Carlos Alcaraz kết thúc năm với ngôi số 1 thế giới càng lớn.

Đây cũng là đấu trận đơn đầu tiên, Nadal thi đấu sau hai tháng nghỉ tại nhà ở Mallorca cùng vợ chờ đón con trai chào đời.

Tay vợt 22 lần vô địch Grand Slam, Nadal giành break sớm để kết thúc set đấu mở màn bằng chiến thắng 6-3. Tuy nhiên, Paul đã trở lại mạnh mẽ sau cú giao bóng nhỏ trong game thứ 3 của set thứ hai để thắng 7/4 trong loạt tie-break.

Thiếu tập luyện, chuẩn bị cho giải đấu của tay vợt người Tây Ban Nha đã giúp đối thủ người Mỹ thể hiện sự thống trị trong set đấu cuối cùng. Paul ba lần đoạt break của hạt giống số 2 để thắng tiếp 6-1, khép lại chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp.

Nadal đành chấp nhận rời khỏi Paris Masters sớm do thiếu sự chuẩn bị

Phần thưởng của Tommy Paul là cuộc chiến với Pablo Carreno Busta tại vòng 3 để tranh một suất vào tứ kết.

Trước khi Nadal bị loại sớm, cựu vô địch Paris 2020 – Daniil Medvedev cũng là hạt giống số 5 bất ngờ bị đối thủ dưới “trình” Alex de Minaur (Úc) hạ gục với tỉ số 6-4; 2-6; 7-5.

Nối gót Nadal, Medvedev cũng chính thức rời giải

Tay vợt chưa từng đánh bại đối thủ top 5 – De Minaur, sẽ chạm trán đối thủ từng lọt vào đến bán kết Mỹ mở rộng – Frances Tiafoe, người đã vượt qua Jack Draper sau hai set thắng 6-3 và 7-5.

Đương kim vô địch Mỹ mở rộng và là hạt giống số 1 – Carlos Alcaraz sẽ đấu với Grigor Dimitrov tại vòng 1/16, sau khi anh đánh bại Yoshihito Nishioka (Nhật Bản) hai set cùng tỉ số 6-4.

Tay vợt 19 tuổi đã tung ra 30 winner bao gồm 9 cú ace, bất chấp đầu gối trái có nhiều vết thương. Vào đầu tuần, tay vợt người Tây Ban Nha đã nhận danh hiệu số 1 thế giới, trở thành tay vợt trẻ nhất đứng đầu bảng xếp hạng ATP từ tháng 9.

Alcaraz cho thấy một phong độ rất khác so với các bậc đàn anh

Alcaraz thú thật đang đặt mục tiêu trở thành tay vợt hàng đầu thế giới: “Tôi đã cố gắng tìm lại phong độ tốt nhất của mình. Tôi nghĩ mình đã chơi thực sự tốt. Tôi không nghĩ về áp lực trở thành số 1 thế giới. Tôi đã cảm thấy mình là số 1 trước khi cầm chiếc cúp. Nhưng tất nhiên với chiếc cúp, sẽ tuyệt vời hơn. Thật tuyệt vời khi tôi cầm chiếc cúp trong tay”.

Ảnh: T.H