2024-07-25 11:21:14
{"sports":"Th\u1ec3 thao"}
[]
https://media.xevathethao.vn/images/rs:fill:0:0:0/g:ce:0:0/c:0:0/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS55ZWFoMS5jb20vZmlsZXMvbmdhbm5ndXllbi8yMDI0LzA3LzI1L25ndW9pLXBodS1udS1zaW5oLW5oaWV1LW5oYXQtdmlldC1uYW0tMi0xMTU1MjYuanBn.webp

Người phụ nữ sinh nhiều nhất Việt Nam tự mình vượt qua 18 lần vượt cạn?

Ở Việt Nam có một cặp vợ chồng già hiện đã có hàng trăm con, cháu, chắt. Gia đình này đông người đến mức mỗi lần hội họp lại như mở hội làng, không đủ chỗ mà ngồi. Trường hợp đó là bà Lò Thị Ương (88 tuổi) và ông Lò Văn Khiên (89 tuổi) ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

nguoi-phu-nu-sinh-nhieu-nhat-viet-nam (3)
Bà Lò Thị Ương 18 lần vượt cạn thành công, đến độ không nhớ nổi tên con cháu

Ngày còn trẻ, bà Ương là một cô gái dân tộc Thái xinh đẹp, khéo thêu thùa. Lên 17 tuổi, bà gặp ông Khiên rồi nên duyên vợ chồng. 1 năm sau khi cưới, hai người đón cậu con trai đầu lòng. Con vừa đầy tháng, người phụ nữ này đã lên rẫy làm việc, lưng địu con, tay cuốc đất, trồng cây.

Cũng kể từ đó, đều đặn 3 năm bà Ương lại sinh 2 đứa. 48 tuổi, người phụ nữ đã làm mẹ 18 lần. Con trai đầu lòng hơn con út đến 34 tuổi. Đây thật ra là điều ngoài dự định của vợ chồng bà Ương. Ông Khiên cho biết, khi người con thứ 10 chào đời, ông bà quyết định không đẻ nữa. Nhưng vì không có biện pháp tránh thai nào nên rồi bà Uyên lại dính bầu. Cứ chửa rồi đẻ, mãi đến khi bà không đẻ được nữa thì mới dừng lại.

nguoi-phu-nu-sinh-nhieu-nhat-viet-nam (13)
Cứ chửa rồi sinh suốt 30 năm, vợ chồng ông bà ở Yên Bái giờ có cả trăm cháu chắt

Bà Ương tiết lộ, mẹ chồng mình rất giỏi bốc thuốc gia truyền, thế nên đã “mách nước” cho bà nhiều bài thuốc bổ. Cũng nhờ đó mà 18 lần sinh nở, bà đều tự mình “vượt cạn” thành công, chẳng cần phải đến trạm xá hay nhờ ai.

Sinh được 18 người con, gia đình này lúc nào cũng rộn ràng nhưng cũng rất khó khăn. Có những tình huống dở khóc dở cười xảy ra. Chẳng hạn việc gọi các con về ăn cơm cũng là điều không đơn giản. Vì quá nhiều con nên ông Khiên và bà Ương không thể đi gọi từng người, phải dùng mõ hoặc ra dấu hiệu để các con tự về.

Trong nhà, ông Khiên đảm nhận vai trò trụ cột kinh tế, còn bà Ương một tay dạy bảo 18 người con. Ông được học chữ nên được phân làm thầy giáo dạy xóa mù chữ cho người làng. Sau này ông còn đảm nhận nhiều vị trí khác nhau như Xã đội trưởng, Trưởng công an xã, Chủ tịch UBND xã, Bí thư xã… Năm 1994, ông mới chính thức nghỉ hưu.

nguoi-phu-nu-sinh-nhieu-nhat-viet-nam (1)
Bà Lò Thị Ương và ông Lò Văn Khiên ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Ở tuổi xưa nay hiếm, ông Khiên và bà Ương đã có thể an hưởng tuổi già khi các con đều đã lớn, có gia đình riêng. Tính đến năm 2022, họ có hơn 60 người cháu, 40 chắt. Hàng trăm con cháu nên ông bà không thể nhớ được tên từng đứa. 18 người con của ông bà nay còn 16 người, 2 trong số họ đã qua đời.

Chia sẻ với báo chí, họ cho biết, mỗi lần gia đình có công việc hay giỗ chạp là phải làm đến 30 mâm, chẳng khác gì hội làng. Nhìn từ nhà mình, bà Ương khuyên con cháu nên kế hoạch hóa gia đình, đừng sinh quá nhiều mà nên tập trung làm kinh tế và nuôi dạy con cho tốt.

Ngan

Nguồn: www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link

Bài viết mới nhất

Hội nghị Khoa học Sinh viên Toàn quốc lĩnh vực Thể dục Thể thao 2025: Nơi Gặp Gỡ Đam Mê, Khát Vọng và Sáng...

Sáng 9/5/2025, Trường Đại học Thể dục thể thao (TDTT) Đà Nẵng, kết hợp cùng Hội Khoa học TDTT Việt Nam,...

Nguyễn Hoài Nam Anh – Tài năng trẻ Việt Nam tỏa sáng tại giải đua xe F4 Đông Nam Á 2025

Nguyễn Hoài Nam Anh (tên thường gọi là Ben), con trai của Hoa khôi Thể thao 1995 Nguyễn Thu...

Lịch sử UFC gọi tên Quang Lê – Niềm tự hào người Việt trên đấu trường quốc tế

Rạng sáng ngày 4-5-2025 (giờ Việt Nam), võ sĩ gốc Việt Quang Lê đã làm nên lịch sử khi giành chiến...

Võ thuật TP.HCM: Nơi hội tụ, phát triển và chuyển mình cùng thời đại

Là đầu tàu kinh tế và văn hóa của cả nước, Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh còn được...

Phong trào võ thuật thành phố Hồ Chí Minh: Từ truyền thống đến hiện đại – ngôi nhà chung của võ thuật Việt Nam

Là đầu tàu kinh tế và văn hóa của cả nước, Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh còn được...