2022-12-12 23:13:59
{"sports":"Th\u1ec3 thao"}
[]

Magomed Ankalaev công khai chỉ trích giám định UFC 282: TỒI TỆ

Trước kết quả trắng tay về nhà sau UFC 282, Magomed Ankalaev đã dịch lại phần phỏng vấn bằng tiếng Nga của mình để khán giả hiểu rõ nỗi bức xúc của anh với các giám định. 

UFC 282 tưởng chừng đã là sự kiện hay nhất năm 2022 của giải MMA lớn nhất hành tinh khi 10 trên 12 trận đấu kết thúc bằng knockout và submission. Nhưng cuối cùng, đó lại trở thành một tranh cãi với hai kết quả tính điểm cuối cùng.

Sau chiến thắng tranh cãi của Paddy Pimblett trước Jared Gordon, Jan Blachowicz và Magomed Ankalaev đã hòa nhau với bảng điểm lần lượt từ các giám định Mike Bell (48-47), Derek Cleary (46-48) và Sal D’Amato (47-47). Chiếc đai vô địch mà cả hai cùng nhắm đến tiếp tục bị bỏ trống.

Ngay khi nhận về kết quả, Ankalaev đã bày tỏ sự bức xúc với những gì phải đối mặt. “Tôi chẳng biết nói gì nữa, tôi đã thắng. Tại sao tôi không được lấy đai. Tôi không thể chọn các giám định đang ngồi dưới kia, nhưng tôi đã thắng, vậy cái đai của tôi đâu?” – Người phiên dịch thuật lại lời nói của võ sĩ người Dagestan.

Thậm chí, sau hậu trường, Ankalaev đã nói rõ những gì mà người phiên dịch đã bỏ sót. “Tôi chưa được dịch đúng ý. Tôi nói rằng tôi không muốn đánh ở đây nữa (Las Vegas). Đám trọng tài quá tồi tệ. Không một ai trên mạng nói rằng tôi đã thua. Kể cả Jan Blachowicz cũng nói vậy. Ở hiệp 2, đầu gối tôi gần như hỏng hẳn những tôi vẫn đánh tiếp. Tôi đã cắn chặt răng vào bảo hộ hàm để chịu đau và làm tất cả có thể. Đây là trận đấu có thể giúp tôi hoàn thiện và tôi thấy rất vui vì có cơ hội đó.”

Ankalaev bày tỏ sự bức xúc vì kết quả.

Cuộc so tài giữa Blachowicz và Ankalaev có thể mô tả tóm tắt bằng việc cả hai đọ những đòn jab ở hiệp 1, trước khi Blachowicz sử dụng những cú phá trụ (leg kick) ở hai hiệp sau làm lợi thế. Từ cuối hiệp 3, Ankalaev bắt đầu dùng wrestling để chiếm hoàn toàn lợi thế kiểm soát trận đấu trên mặt sàn.

Trên thực tế, trong hai hiệp cuối, Blachowicz không tung ra được quá hai đòn đánh hiệu quả được công nhận, trong khi đó, con số của Ankalaev là 28 với thời gian kiểm soát là 9 phút 22 giây.

Chỉ số từng hiệp trận đấu giữa Ankalaev và Blachowicz.

Magomed Ankalaev đang là võ sĩ có chuỗi thắng tốt thứ hai trong lịch sử hạng dưới nặng với 9 trận liên tiếp (xếp sau Jon Jones với 13 trận), nhưng rõ ràng tay đấm người Dagestan đã không thể có hi vọng phá vỡ kỉ lục của người đồng nghiệp.

Không những thế, ngay sau UFC 282, chủ tịch Dana White đã công bố kế hoạch tranh đai tiếp theo của hạng bán nặng giữa cựu vương Glover Teixeira – người đã từ chối thi đấu ở sự kiện này và ứng viên Jamahal Hill tại UFC 283.

Với việc nhà vô địch tiền nhiệm Jiri Prochazka đang nghỉ chấn thương vai cùng suất tranh đai tiếp theo vắng tên mình, Ankalaev chắc chắn đang ở trong một trạng thái vô cùng bức xúc. Cơ hội tranh đai tiếp theo của anh chỉ đến sau UFC 283 ngã ngũ và tình hình trở lại của Prochazka. Giờ đây, Ankalaev có thể phải thực hiện thêm một trận đấu nữa để giữ vững hạng.

Theo Webthethao.vn

Bài viết mới nhất

Hồi trống khai hội và những khoảnh khắc bùng nổ tại Giải vô địch Lân Sư Rồng Các đội mạnh Toàn quốc lần I...

Tiếng trống khai hội vang lên giữa sân chùa Hổ Sơn linh thiêng như một lời hiệu triệu: tinh hoa võ...

Khai mạc giải Lân Sư Rồng toàn quốc lần I 2025: Cuộc so tài đỉnh cao của bản lĩnh và truyền thống võ thuật...

Sáng 12/5/2025, Giải vô địch các đội mạnh Lân Sư Rồng toàn quốc lần thứ I chính thức khai mạc tại...

Giải vô địch các đội mạnh Lân Sư Rồng Toàn quốc lần thứ I năm 2025 chính thức khởi tranh

Sáng ngày 12/5/2025, tại chùa Hổ Sơn – Quảng Nghiêm Thiền Tự (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), Giải vô địch...

Khai mạc Giải Vô địch các đội mạnh Lân Sư Rồng Toàn quốc lần thứ I năm 2025

Ngày 12 tháng 05 năm 2025 tại Chùa Hổ Sơn – Huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định “Lễ khai mạc Giải...

Phạm Công Minh hạ knock-out ‘Thần Sấm’ Zakhar, bảo vệ thành công đai vô địch MMA

Tối 10/5, tại Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội), trận tranh đai hạng 84kg nam giữa Phạm Công Minh và...