Luke Shaw là hậu vệ trái duy nhất của Gareth Southgate trong đội hình bay tới Đức vào thứ Hai nhưng vẫn chưa tập luyện đầy đủ sau chấn thương gân kheo và những chấn thương khác trong 4 tháng qua. Cầu thủ 28 tuổi sẽ bỏ lỡ trận mở màn EURO 2024 với Serbia ở Gelsenkirchen vào Chủ nhật.

Lần ra sân gần nhất của Shaw là vào ngày 18 tháng 2 khi anh ấy bị chấn thương ở trận đấu với Luton Town và anh ấy thừa nhận rằng lẽ ra mình không nên thi đấu sau khi gặp trong trận gặp Aston Villa.
Shaw nói: “Tôi cảm thấy có điều gì đó ở trận đấu với Villa. Đó là lỗi của mọi người. Một phần lỗi của tôi, một phần lỗi của nhân viên y tế, tôi nghĩ ai cũng sẽ thừa nhận điều đó.
Tôi đã không tập luyện cả tuần, rồi chỉ tập luyện một ngày trước trận đấu. Nếu HLV yêu cầu tôi chơi, tôi sẽ không bao giờ nói không. Lẽ ra tôi không nên ra sân. Nhưng tôi luôn nói rằng tôi luôn đặt đội bóng lên trên tất cả. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.”
Shaw bày tỏ sự tức giận trước những ý kiến rằng anh ấy ưu tiên EURO hơn Man United: “Tất nhiên, tôi đã cố gắng trở lại cho các trận đấu và trận chung kết.
Tôi đã trở lại quá nhanh và thực sự tôi đã dính một chấn thương khác ở gân kheo, cách trận chung kết ba tuần và họ nói rằng đó là chấn thương kéo dài sáu tuần. Đó là lý do tại sao có sự thụt lùi.
Có một vài người đến gặp tôi và nói, ‘làm sao bạn không thể thi đấu cho Man United nhưng lại kịp trở lại với đội tuyển Anh?’, nhưng tôi đã cố gắng làm mọi thứ có thể.
Tất nhiên, như tôi đã nói, điều đó thật đáng thất vọng đối với tôi. Tất nhiên tôi muốn làm mọi thứ có thể, trước hết là cho United.”