
Đêm qua, Manchester United bước vào trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ Vòng bảng Europa League năm nay.

Không nằm ngoài dự đoán, với lợi thế sân nhà, Real Sociedad đã tỏ ra áp đảo ngay từ những phút đầu tiên và tạo nên một thế trận tương đối lấn lướt.

Tuy vậy, Man Utd mới là đội có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Alejandro Garnacho, người đã chính thức ‘mở tài khoản’ tại Old Trafford.

Rốt cuộc, Man Utd đã không thể tìm kiếm bàn thắng thứ hai, mặc cho HLV Erik Ten Hag đã tung cả Harry Maguire vào sân để chơi như một tiền đạo ở cuối trận.

Với kết quả này, Man Utd đã không thể chiếm lấy ngôi đầu và sẽ phải đụng độ với một đội bóng bị loại khỏi Champions League, bao gồm cả những ông lớn như Barcelona hay Juventus.

Nhưng hơn hết, CĐV Man Utd vẫn nên cảm thấy hài lòng vì đội nhà đã giành thắng lợi bằng một màn trình diễn ấn tượng, với việc hầu hết các cầu thủ đều thi đấu đúng đẳng cấp của mình.

Điển hình như trường hợp của Victor Lindelof, người đã dần xây dựng được một mối quan hệ đối tác ấn tượng với Lisandro Martinez, và đang thi đấu với phong độ khá cao trong thời gian gần đây.

Trước Sociedad, tuy không xông xáo và máu lửa như người cộng sự của mình, Lindelof vẫn trở thành một chốt chặn vững chắc cho hàng phòng ngự của Man Utd với sự điềm tĩnh và khả năng đọc tình huống đáng khen ngợi.

Thống kê từ Statman Dave cho thấy, trong khoảng 60 phút góp mặt trên sân, Lindelof đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 100%, bao gồm 2/2 đường chuyền dài đúng địa chỉ. Đáng chú ý, anh không bị đối phương rê bóng quá người bất kỳ lần nào.
