
Leicester nhập cuộc khá quyết tâm trước Chelsea trong bối cảnh họ đang cần điểm để trụ hạng.

Tuy nhiên, Chelsea với những cầu thủ đẳng cấp hơn đã biết các mở nút thắt của trận đấu. Phút 11, Ben Chilwell có cú volley trái phá bên góc phải, đưa The Blues vượt lên dẫn trước.

Đến phút 34, Joao Felix sút tung lưới Leicester lần thứ hai nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã tước bàn thắng của Chelsea vì lỗi việt vị.

Để rồi Leicester, sau những phút bị ép sân, đã có câu trả lời thích đáng. Patson Daka, với một cú sút xa hiểm hóc ở phút 39, đã đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Tưởng chừng Chelsea sẽ bước vào giờ nghỉ giải lao với tỷ số hòa thì bất ngờ Kai Havertz lại tỏa sáng. Đó là tình huống anh thoát xuống cực kỳ nhạy cảm và lốp bóng qua đầu thủ thành Danny Ward.

Cũng phải có lời khen cho Enzo Fernandez với một tình huống bấm bóng cực kỳ tinh tế.

Bước vào hiệp hai, Chelsea chọn lối chơi phản công để khai thác triệt để hàng phòng ngự dâng cao của Leicester.

Từ một tình huống phản công như vậy, họ đã có bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 do công của tiền vệ Mateo Kovacic.

Ở những phút cuối trận, Leicester còn thiệt quân sau tấm thẻ đỏ của trung vệ Wout Faes.
