Tối 26/10, ca sĩ Trường Tam tổ chức đêm nhạc ra mắt album đầu tay “Rau bán vần thơ say” tại phòng trà We, TP.HCM. Đây là dự án mà anh dành nhiều tâm sức để thực hiện sau 3 năm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.
Sở hữu chất giọng nam tính, cảm xúc, cùng ngoại hình sáng lẫn tính cách hiền lành, gần gũi, Trường Tam là một trong số ít gương mặt trẻ được khán giả đón nhận, yêu mến ở dòng nhạc bolero thời gian qua. Dưới sự dìu dắt, hỗ trợ từ ca sĩ Quang Lê và những cố gắng, nỗ lực của bản thân nhằm đi lên bằng khả năng, đồng thời nói không với chiêu trò, chàng trai 9X đã tạo được một số thành công nhất định trên hành trình chinh phục đam mê lớn nhất đời mình.
Trường Tam
Trong đêm nhạc, Trường Tam lần lượt thể hiện nhiều tình khúc bolero nổi tiếng gồm: “Hận tình”, “Xua đi huyền thoại”, “Xót xa”, “Có thế thôi”, “Trái tim sỏi đá”, “Đắp mộ cuộc tình”, “Xin làm người xa lạ”, “Đoạn tuyệt”, “Từ lúc em đi”, “Hoa cài mái tóc”,… Càng hát, anh càng khiến người nghe phải gật gù, vỗ tay tán thưởng bởi độ tình, cách xử lý rất riêng.
Giọng ca gốc Phú Yên cũng có dịp khoe sáng tác mới toanh từ nhạc sĩ Vũ Thanh – “Rau bán vần thơ say”. Bài hát từng đến tay ca sĩ hải ngoại Đan Nguyên nhưng Trường Tam lại là người may mắn giới thiệu nó đến công chúng đầu tiên. Anh hy vọng với cái duyên giữa mình và nhạc sĩ Vũ Thanh, đây sẽ là bản hit kế tiếp sau MV triệu view “Đắp mộ cuộc tình”.
Chia sẻ về CD đầu tay, Trường Tam cho biết: “Đó là ấp ủ, đam mê của bản thân Tam từ nhỏ đến bây giờ. Tam cũng không ngờ đời mình lại trở thành ca sĩ, có thể theo đuổi và hoạt động nghệ thuật như ngày hôm nay. Thật sự đây là album mà Tam đầu tư rất nhiều cả về tâm lẫn tiền. Tới giờ phút này, phải thưa thật với quý vị là Tam đã… khô máu. Tuy nhiên, Tam thấy sự đầu tư của mình xứng đáng và mong mọi người sẽ cảm nhận được điều đấy khi thưởng thức album”.
Nam ca sĩ cũng bày tỏ cảm giác hạnh phúc vì có cơ hội đầu quân về công ty Quang Lê. Anh nhìn nhận đàn anh là một ca sĩ có tài, có tâm và rất kỹ tính trong âm nhạc. Trường Tam tiết lộ Quang Lê không chỉ hỗ trợ về tài chính mà còn dạy cho mình từng câu hát phải xử lý làm sao, hát thế nào cho chuẩn. Anh khẳng định bản thân chưa thấy ai kỹ tính và nhiệt tình với học trò như Quang Lê.
Trả lời câu hỏi trong lúc không ít ý kiến nhận định rằng bolero đang dần thoái trào sau mấy năm bất ngờ “hot” trở lại thì việc ra CD liệu có còn hấp dẫn, Trường Tam cho hay: “Phát hành CD đó là công việc, nghĩa vụ và hơn hết là đam mê của mình. Còn bolero có thoái trào hay không lại là một khía cạnh khác. Tam thấy đó chỉ là góc nhìn, đánh giá cảm tính của một số người. Với Tam, bản thân chỉ quan trọng rằng khán giả còn yêu thích bolero hay không – dù còn 1 khán giả yêu cầu, Tam cũng sẵn sàng hát phục vụ.
Quang Lê căn dặn học trò
Đặc biệt, điều Tam quan trọng nhất là mình có hát ổn không. Nếu hát dở thì có làm gì đi nữa mọi người cũng chẳng bao giờ đón nhận mình. Tam chỉ lo mình hát dở thôi chứ không sợ bolero có thoái trào hay không, bởi dòng nhạc này vẫn luôn có lượng khán giả trung thành nhất định”.
Phương Mỹ Chi
Ngoài Trường Tam, đêm nhạc còn có sự góp mặt của Quang Lê, Hoàng Ngọc Sơn và Phương Mỹ Chi. Mỗi giọng ca một màu sắc, qua đó góp phần tạo nên thành công của show diễn. Nhạc sĩ Vũ Thanh – tác giả ca khúc chủ đề CD “Rau bán vần thơ say” cũng đến tham dự để ủng hộ tinh thần cho Trường Tam.
Không chỉ mang đến những ca khúc bolero hay, ca sĩ Quang Lê còn hy vọng rằng quý khán giả sẽ yêu thương Trường Tam, Hoàng Ngọc Sơn, lẫn Phương Mỹ Chi như cách mà mọi người từng dành tình cảm cho giọng hát của anh. Bởi lẽ, điều đó là minh chứng rõ ràng nhất trong việc anh đã nhìn và chọn đúng các “viên ngọc quý” cho dòng nhạc bolero.
“Ngày xưa, Lê được bác Tô Văn Lai phát hiện và tạo điều kiện cho bản thân theo đuổi đam mê. Vài năm trở lại, Lê cũng làm điều đấy với các giọng ca mà mình tin tưởng rằng nếu được hỗ trợ đúng mực họ sẽ trở thành ngôi sao. Tình cảm mà mọi người dành cho Phương Mỹ Chi, Hoàng Ngọc Sơn hay Trường Tam trong thời gian qua phần nào cho thấy Lê không nhìn sai.
Thúy Huyền
Với Lê, sau ngần ấy năm, mọi thứ đã có phần mình rồi – khán giả có, hào quang có. Bản thân đã thoả mãn với những gì mình có rồi, bây giờ chỉ cầu mong mọi người hãy yêu thương các nhân tài mới, vì sóng sau dồn sóng trước và ai rồi thì cũng sẽ già. Chỉ hy vọng thấy các em thành công như mình là Lê đã vui lắm rồi” – anh tâm sự.
Lý Mục