Hoàng tử đại dương có đam mệ bất tận với du lịch.
Vương quốc Liên hiệp Anh luôn được mệnh danh là “xứ sở sương mù” bất kể thời tiết 4 mùa trong năm. Một ngày thời tiết có thể thay đổi thất thường lúc nắng ấm, lúc mù sương. Ca sỹ Đoan Trường vừa “bỏ túi” vào hành trang du lịch của mình thêm 3 quốc gia lãng mạn và xinh đẹp (Scotland, xứ Wales và nước Anh).
“Hoàng tử đại dương” luôn yêu thích khung cảnh bình yên buổi sớm mai thức giấc bên tách trà “made in England” chính hiệu thơm lừng mơ màng đắm chìm trong trong làn sương mù lãng đãng trôi phía xa xa…
Anh ‘diện’ váy truyền thống Scotland dành cho nam giới nhưng mất tới hơn 30 phút mới xong.
Giọng ca “ Tình phiêu lãng” bị thu hút bởi những câu chuyện thần thoại giữa những chàng hiệp sỹ và quái thú tại xứ Wales.
Đoan Trường khám phá “Vòng đá cổ bí ẩn 4000 năm tuổi Stonehenge” nổi tiếng được tạo nên bởi quần thể công trình với 30 khối đá, mỗi khối nặng 25 tấn và 5 tảng đá lớn có trọng lượng lên đến 50 tấn được sếp theo hình vòng tròn.
Anh hào hứng tạo dáng với trái banh trước sân vận động nổi tiếng của CLB M.U tại TP Manchester.
Và cũng tập tành làm “phóng viên” bản tin bóng đá trong phòng họp báo của CLB Man City.
Con phố “kim cương” Harrods nằm ngay trung tâm thủ đô London luôn sầm uất và chỉ dành cho giới thượng lưu đến mua sắm.
Anh hạnh phúc khi có mặt đúng ngày đám cưới Hoàng gia Anh 19.5.2018 và check in trước lâu đài Windsor.
Anh diện trang phục 3 màu xanh-trắng-đỏ “trùng khớp” với màu cờ Anh quốc trên bến tàu cầu tháp London.
Những “buồng” điện thoại công cộng màu đỏ chỉ có duy nhất tại Anh là 1 nét độc đáo.
Lý Mục