2024-09-29 15:04:13
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5waHVudXRvZGF5LnZuL2ZpbGVzL25ld3MvMjAyNC8wOS8yOS9udW9pLWxvYWktZGFjLXNhbi1uZ3UtdHJvbmctY2F0LW9uZy1ub25nLWRhbi10aHUtbmhhcC1raHVuZy0zLXR5LWRvbmctbmFtLTE1MDM1NS5qcGc=.webp
Array

Nuôi loài đặc sản ngủ trong cát, ông nông dân thu nhập khủng 3 tỷ đồng/năm

Nghêu thịt – loài hải sản giàu dinh dưỡng và có giá trị kinh tế cao, đang trở thành “mỏ vàng” cho nhiều nông dân. Bí quyết nuôi nghêu thịt hiệu quả của ông Huỳnh Mừng Em sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mô hình kinh doanh này.

Từ nghèo khó đến bước đệm thành công

Ông Huỳnh Mừng Em, 52 tuổi, hiện đang sinh sống tại ấp Xóm Lớn A, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, đã có một hành trình đầy gian nan để trở thành người giàu có tại vùng biển Hòa Bình. Xuất phát từ việc không có trong tay bất kỳ tài sản nào, ông đã nỗ lực vượt qua khó khăn thông qua mô hình nuôi nghêu thịt và nuôi nghêu giống. Đáng chú ý, ông còn góp phần hỗ trợ hàng trăm hộ nghèo và đồng bào dân tộc trong khu vực phát triển kinh tế.

Trong cuộc trò chuyện, ông Mừng Em chia sẻ: “Để đạt được thành công hôm nay, tôi đã trải qua nhiều thử thách gian khổ. Chính những khó khăn đó đã tạo động lực thúc đẩy tôi không ngừng phấn đấu.”

Ông Mừng Em lớn lên trong một gia đình nghèo với chín người con. Khi ông mới chỉ hai tuổi, cha đã mất, do đó, cuộc sống của ông và các anh chị em phải nhờ vào sự gầy dựng của mẹ. Dù cuộc sống khó khăn, mẹ ông vẫn cố gắng lo cho sự học hành của con cái; ông đã hoàn thành hết chương trình lớp 12 trước khi phải dừng lại để tìm kiếm kế sinh nhai.

Khi ông 19 tuổi, ông và mẹ quyết định chuyển đến ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình để bắt đầu cuộc sống mới. Đến những năm 1989 – 1990, chính quyền địa phương xây dựng chợ Cái Cùng tại ấp Vĩnh Lạc, hai mẹ con ông Mừng Em đã thuê một gian phòng nhỏ trong chợ để sinh sống và buôn bán.

Năm 1994, ông kết hôn cùng bà Lý Kim Vũ, một người phụ nữ địa phương. Sau hôn lễ, gia đình vợ đã giúp đỡ cho họ bằng cách cho mượn một phần đất nhỏ để dựng nhà. Với sự hỗ trợ từ hàng xóm, ông và vợ đã xây dựng tổ ấm của mình, và hai người con trai của họ lần lượt chào đời vào các năm 1996 và 2000.

Vào đầu những năm 2000, cuộc sống vợ chồng ông Huỳnh Mừng Em đã có bước ngoặt quan trọng khi một người bạn đồng nghiệp đề nghị ông tìm nguồn cung nghêu giống để thu gom và nhận hoa hồng. Ông chia sẻ về thời kỳ đó: “Khu vực ven biển Cái Cùng – Đông Hải, nơi tôi sống, vào mùa nghêu giống, luôn tràn ngập nguồn lợi dồi dào, giúp cho hàng ngàn hộ dân có cơ hội ổn định cuộc sống”.

Do hạn chế về tài chính, ông bắt đầu việc thu gom nghêu giống từ người dân rồi liên hệ với bạn để bán lại. Mỗi kilogram nghêu giống, ông được trả công 1.000 đồng. Với nguồn lợi dồi dào từ loại thủy sản này, hàng ngày, ông có thể thu gom từ 3 đến 5 tấn nghêu giống.

Do hạn chế về tài chính, ông bắt đầu việc thu gom nghêu giống từ người dân rồi liên hệ với bạn để bán lại. Mỗi kilogram nghêu giống, ông được trả công 1.000 đồng

Do hạn chế về tài chính, ông bắt đầu việc thu gom nghêu giống từ người dân rồi liên hệ với bạn để bán lại. Mỗi kilogram nghêu giống, ông được trả công 1.000 đồng

Sau vụ thu gom nghêu giống đầu tiên vào năm 2000, vợ chồng ông đã tích lũy được hơn 100 triệu đồng. Ông cho biết: “Khoản tiền này đã giúp tôi mua một chiếc xe máy để làm xe ôm trong thời gian chờ đợi vụ nghêu giống năm sau, và chính số tiền đó cũng mở ra cơ hội mới cho gia đình tôi.” Từ đó, ông có thể thu mua nghêu giống để bán lại cho các thương lái ở miền Bắc, đánh dấu thời kỳ mới trong cuộc sống của gia đình ông.

Khi biết chủ động được nguồn vốn, mỗi vụ thu mua nghêu giống, gia đình ông lại tích lũy được số tiền lớn. Không chỉ dừng lại ở nghêu giống, ông còn bắt đầu khám phá thị trường và tìm kiếm đầu ra cho các loại giống thủy sản khác như cua biển, sò huyết… Từ năm 2002 đến 2010, công việc này đã mang lại cho gia đình ông một khoản thu ổn định lên tới hơn 500 triệu đồng hàng năm.

Khi đã có một nguồn thu đáng kể, ông quyết định đầu tư mua đất, mở rộng quy mô sản xuất. Nhờ vào cách tích lũy này, hiện ông đã sở hữu nhiều hecta đất nuôi sò huyết, cua biển thương phẩm, với doanh thu hàng năm khoảng 3 tỷ đồng.

Đem lại hy vọng và cơ hội cho hàng trăm hộ dân

Sau khi đã xây dựng được một cuộc sống ổn định và các con đã hoàn thành việc học hành, ông Huỳnh Mừng Em đã nhận một lời mời quan trọng từ Ban chỉ đạo kinh tế tập thể huyện Hòa Bình, đảm nhận vị trí Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Đồng Tiến vào năm 2014.

Khi mới nhận chức, ông Mừng Em đối mặt với không ít thách thức, HTX lúc đó chỉ có vốn điều lệ 22 triệu đồng và vài chục thành viên. Hơn nữa, HTX được giao quyền quản lý một diện tích lớn 1.800 ha, một con số quá rộng lớn và khó kiểm soát. Đứng trước tình hình này, ông đã quyết định một cách can đảm: trả lại 900 ha cho xã để tạo điều kiện cho người dân có thể đánh bắt tự nhiên, giữ lại 900 ha để phát triển kinh tế trong HTX.

Ông Huỳnh Mừng Em đảm nhận vị trí Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Đồng Tiến vào năm 2014

Ông Huỳnh Mừng Em đảm nhận vị trí Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Đồng Tiến vào năm 2014

Trong năm đầu tiên, ông đã “trải thảm đỏ,” kêu gọi các nhà đầu tư tham gia. Ông cam kết chia sẻ lợi nhuận với tỷ lệ 75% cho người cung cấp giống và 25% cho HTX. Kết quả là, một nhà đầu tư đã đầu tư 6 tỷ đồng để mua 600 triệu con giống và thả xuống bãi. Chỉ sau hơn một năm, nhà đầu tư đã thu về 4 tỷ đồng lợi nhuận, trong đó 3 tỷ thuộc về nhà đầu tư, 1 tỷ về HTX, đồng thời đã trả cổ tức cho các thành viên với mức 50% so với vốn góp.

Chính những nỗ lực này của ông Mừng Em không chỉ giúp HTX vượt qua khó khăn ban đầu mà còn tạo ra nguồn thu ổn định, đem lại hy vọng và cơ hội cho hàng trăm hộ dân trong khu vực.

Chỉ sau một năm, Hợp tác xã (HTX) nuôi nghêu đã bắt đầu chứng minh tính khả thi của mô hình kinh tế này. Sự thành công ban đầu đã thu hút sự quan tâm đáng kể từ cộng đồng, dẫn đến việc 265 hộ gia đình tham gia vào HTX, trong đó có khoảng 75% hộ nghèo và đồng bào dân tộc, còn lại 25% là cán bộ xã nhưng cũng gặp khó khăn bệnh lý kinh tế. Nhờ sự đóng góp của một nhà đầu tư mới, tổng vốn cho vụ nuôi thứ hai đã lên đến 10 tỷ đồng, với việc thả vào biển 1,5 tỷ con giống.

Tuy nhiên, nỗi buồn đã ập đến khi dịch bệnh bất ngờ xuất hiện, dẫn đến thiệt hại nặng nề về giống nghêu. Cuối vụ, chỉ còn 6 tỷ đồng thu được, gây lỗ lên đến 4 tỷ đồng. Sự hụt hẫng này khiến một nhà đầu tư quyết định rút lui.

Dù trải qua thử thách lớn, điều an ủi lại nằm ở chỗ tất cả các thành viên HTX vẫn kiên định bám trụ, vì mô hình này đã tạo ra công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm hộ gia đình.

Bước vào vụ nuôi thứ ba, khi một nhà đầu tư đã rời bỏ, HTX quyết định khai khẩn nguồn vốn từ sự hỗ trợ cho hộ nghèo. Mỗi hộ gia đình được cấp 4 triệu đồng để góp vốn. Ngoài ra, HTX còn vay thêm 2 tỷ đồng từ Liên minh HTX tỉnh, giúp tổng kinh phí cho vụ này tăng lên 3,4 tỷ. Một nhà đầu tư trung thành đã góp vào 4 tỷ đồng để thả nửa bãi còn lại, tổng cộng 1,8 tỷ con giống được thả xuống.

Cuối vụ, sự nỗ lực đã được đền đáp khi HTX đạt lợi nhuận 6 tỷ đồng. Sau khi tái đầu tư một phần, HTX đã chia cổ tức cho các thành viên ở mức 100%.

Cuối vụ, sự nỗ lực đã được đền đáp khi HTX đạt lợi nhuận 6 tỷ đồng. Sau khi tái đầu tư một phần, HTX đã chia cổ tức cho các thành viên ở mức 100%

Cuối vụ, sự nỗ lực đã được đền đáp khi HTX đạt lợi nhuận 6 tỷ đồng. Sau khi tái đầu tư một phần, HTX đã chia cổ tức cho các thành viên ở mức 100%

Trong vụ thứ tư, HTX gặt hái thành công kỷ lục với mức cổ tức 180%. Đến vụ thứ năm, số lượng thành viên đã tăng lên hơn 500 hộ, với lợi nhuận vượt ngưỡng 9 tỷ đồng và cổ tức cũng đạt 100%. Câu chuyện của HTX nuôi nghêu không chỉ là một hành trình từ khó khăn đến thành công, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết và ý chí vượt khó.

Sau một thập kỷ hoạt động, Hợp tác xã (HTX) Đồng Tiến đã đạt được những thành tựu ấn tượng với nguồn vốn điều lệ tối đa 6 tỷ đồng và tổng vốn hoạt động lên tới 20 tỷ đồng. Đặc biệt, HTX hiện có 552 thành viên, tất cả đều là những hộ gia đình có xuất phát điểm khó khăn, như hộ nghèo, gia đình chính sách hay đồng bào dân tộc. Ông Mừng Em, một trong những người sáng lập HTX, phấn khởi chia sẻ: “Hiện tại, không còn ai trong số các thành viên lại thuộc diện nghèo, và thu nhập bình quân đã đạt khoảng 1 triệu đồng mỗi ngày cho mỗi hộ.”

Để gia tăng thu nhập cho các thành viên, ông Hùng Em đã sáng lập dịch vụ kinh doanh ăn uống và giải trí kết hợp với việc nuôi cá kèo thương phẩm trên diện tích 3ha của HTX ở ấp Vĩnh Lạc. Mô hình nuôi cá đặc sản này đã mang lại lợi nhuận hơn 300 triệu đồng cho HTX trong năm 2023.

Năm 2023 cũng đánh dấu dấu mốc quan trọng khi ông Mừng Em được bầu vào Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII. Không chỉ dừng lại ở đó, ông còn được vinh danh là “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024”, một minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của ông và các thành viên trong HTX trong công cuộc xây dựng và phát triển cộng đồng.

Nguồn: www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link

Bài viết mới nhất

Loại tinh bột giúp bạn khỏe mạnh từ sâu bên trong, giảm nguy cơ ung thư tới 60%

Có mặt trong nhiều thực phẩm quen thuộc, dễ mua, giá rẻ, bạn có thể bổ sung ngay vào thực đơn hàng ngày của...

Không giống Rodri, Owen Hargreaves chỉ ra vị trí tốt nhất của Gravenberch

Liverpool tiếp tục giành thêm được một chiến thắng nữa tại Premier League với tỷ số 2-1 trước Wolves. Trong chiến thắng này, HLV...

Nhà có con gái nhất định phải nhớ 4 điều này thì tương lai mới rực rỡ, thành công

Một trong những quan niệm nuôi con phổ biến gần đây là: Nuôi con trai nghèo, nuôi con gái giàu''. Nhưng có nhiều cha...

Thần đồng Arsenal nhận lời cảnh báo từ Arteta

Ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 6 Ngoại hạng Anh, dù chỉ vào sân từ phút 85, tuy nhiên, Ethan Nwaneri đã thể...

5 ngành học HOT nhưng ít người theo học, Việt Nam đang “khát” nhân lực, ra trường cơ hội việc làm rộng mở

Những ngành học này thường được xem là không "hot," dẫn đến việc ít thí sinh đăng ký, hoặc mới xuất hiện và chưa thu hút được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, thực tế các ngành này có nhu cầu việc làm rộng mở.