Vinicius Junior tiếp tục tạo ra sự ồn ào trên sân ngay trong trận ra quân La Liga của Real Madrid.Mỗi khi cầu thủ người Brazil chạm bóng, anh đều bị la ó, và thậm chí Vinicius đã yêu cầu trọng tài Soto Grado chú ý đến khán giả trong mỗi pha bóng của mình.Tuy nhiên với việc sức ép từ các cổ động viên Mallorca không hề suy giảm, Vincius cũng tỏ ra bực bội. Khi trọng tài nhắc nhở, anh nói: ”Tôi không nói chuyện với ông. Đi mà nói chuyện với Dani Carvajal.” (đội trưởng)Mọi chuyện bắt đầu với một pha vào bóng của Samu Costa khiến Vinicius ngã xuống đất, trọng tài không thổi phạt vì cho rằng Costa đã chạm bóng nhưng tiền đạo Real Madrid không hài lòng về quyết định này.Kể từ đó, mỗi lần Vinicius chạm bóng, các cổ động viên Mallorca đều la ó anh. Ngay cả khi số 7 Los Blancos đứng bên đường biên trao đổi ý kiến với HLV Mallorca – Jagoba Arrasate, anh vẫn bị huýt sáo từ phía khán đài.Theo thời gian, mức độ la ó giảm dần nhưng khi hiệp một gần khép lại, sự căng thẳng đã trở lại khi Maffeo đã giẫm lên chân Vinicius và trọng tài đã phạt thẻ cho hậu vệ của Mallorca cũng như huấn luyện viên vì những phản đối.Vinicius đã có những sự cố khác ở Mallorca, đặc biệt với hai cầu thủ cây nhà lá vườn đang có mặt trong đội hình xuất phát: Maffeo và Raillo.
Những tiếng la ó khiến Vini chơi quyết tâm hơn. Anh chính là người kiến tạo để Rodrygo Goes ghi bàn mở tỷ số,Nhưng Real cũng không thể có được niềm vui khi Mallorca đã xuất sắc cầm chân họ nhờ bàn gỡ ở phút 53.Ngày buồn cho Vini.