La Viola đã nhận bàn thua muộn màng trước Olympiacos trong trận chung kết Conference League và đây là lần thứ 2 liên tiếp họ thua ở một trận chung kết châu Âu theo cách đó. Còn nhớ 12 tháng trước, Fiorentina cũng để thua trước West Ham bởi bàn thắng muộn màng của Jarrod Bowen.

Như vậy, thời gian làm việc của Italiano tại câu lạc bộ kết thúc mà không có được danh hiệu nào, khi vị HLV này chuẩn bị rời La Viola vào mùa hè.
Dù sao, không thể bỏ qua tác động lớn của Italiano tại Franci. Trước khi ông đến, Fiorentina liên tục ở gần các vị trí xuống hạng và chơi một thứ bóng đá rất thực dụng dưới sự dẫn dắt của nhiều HLV như Beppe Iachini và Cesare Prandelli.
Tuy nhiên, ngay từ trận đầu tiên, Italiano đã cho thấy anh có kế hoạch và bản sắc. Mặc dù họ đã thua Roma, nhưng lối chơi của La Viola rất rõ ràng và được thể hiện xuyên suốt kể từ đó.
Dù Italiano ra đi không danh hiệu, nhưng những gì ông đã làm ở Fiorentina sẽ không bị lãng quên.