Cuộc sống này công bằng mà nói thì sẽ không bao giờ chỉ có êm đềm cả. Sẽ có những kẻ không ưa bạn và luôn chực chờ bạn buồn bạn bạn khóc và họ sẽ khiến bạn không thể nào có thể gượng dậy được nữa.
1. Những kẻ nói xấu sau lưng bạn
Đối với những kẻ nói xấu bạn, lúc nào cũng đâm bị thóc chọc bị gạo những khi bạn không có mặt ở đó thì cách tốt nhất là bạn phải bơ chúng đi.
Bởi chỉ có những kẻ không bằng bạn nên mới đi nói xấu bạn mà thôi, cả đời này họ cũng chỉ có thể đứng ở sau lưng bạn. Họ khó chịu với những thứ trái nghịch với mắt họ thì đó là chuyện của họ, không phải chuyện của bạn. Việc của bạn là tự tin vào chính mình!

(ảnh minh họa)
2. Bị chính bạn bè của mình phản bội, làm tổn thương
Bạn bè là điều mà không ai có thể thiếu ở trong cuộc đời này cả. Vậy nhưng không phải khi nào bạn cũng sẽ tìm và giữ được một người bạn thật sự chân thành, đối xử tốt với mình. Nếu lỡ một ngày bạn bị bạn bè bán đứng thì đừng dằn vặt, dù có tiếp tục ở lại làm bạn với nhau nữa hay không thì hãy cố gắng tha thứ cho họ.
Nên nhớ sự tha thứ ở đây không phải vì họ xứng đáng mà trên hết vì bản thân bạn được nhẹ lòng, sống hạnh phúc hơn. Việc bạn dằn vặt, mắng chửi, thù ghét người khác cũng đồng thời gây tổn thương cho chính bạn.
3. Cách tốt nhất để kết thúc cuộc tranh cãi là im lặng
Trong một cuộc tranh cãi, nếu như cả hai đều gân cổ lên để cãi thì chẳng khác nào giống cái loa phát thanh. Không ai nhường ai thì chẳng bao giờ có thể kết thúc được câu chuyện đó. Tại sao bạn không thử im lặng nghe đối phương trút hết những bực dọc, tâm sự ra trước đã. Sau đó cả hai sẽ cùng suy nghĩ xem ai đúng ai sai và cùng nhau giải quyết mâu thuẫn trong êm đẹp.

(ảnh minh họa)
4. Cuộc sống sẽ không vì bạn là con gái mà ‘thương hoa tiếc ngọc’
Cuộc sống này công bằng mà nói thì sẽ không bao giờ chỉ có êm đềm cả. Sẽ có những kẻ không ưa bạn và luôn chực chờ bạn buồn bạn bạn khóc và họ sẽ khiến bạn không thể nào có thể gượng dậy được nữa.
Những lúc như vậy thì bạn cần mạnh mẽ, người ta làm bạn buồn 1 thì bạn hãy tạo niềm vui cho mình gấp 10 lần như thế. Chỉ có niềm vui, sự hạnh phúc thì mới là cách trả thù tốt nhất.