
Trong trận sớm nhất vòng 10 Premier League, Leicester đã làm rúng động cả nước Anh với cú thảm sát tàn khốc trước Southampton ngay trên sân đối thủ.

Với các pha lập công của Azoye Perez (hattrick), Jamie Vardy (hattrick), Ben Chilwell, Youri Tielemans, James Maddison, Bầy Cáo đã hủy diệt đội chủ sân St Mary với tỷ số 9-0.

Tỉ số trên giúp Bầy cáo cân bằng không ít kỷ lục của giải đấu. Họ trở thành đội bóng thứ 2 sau Man United (9-0 Ispwich, 1995) sở hữu chiến thắng đậm nhất trong lịch sử Premier League.

Nhưng quan trọng hơn, 3 điểm đã giúp Leicester bảo toàn thành công vị trí thứ 3 trên BXH tổng, trong khi người cũ Harry Maguire thì lại đang chật vật cùng Man Utd ở tận vị trí thứ 14.

“Leicester có một hLV giỏi, cùng những cầu thủ có thể chơi ở bất kỳ đội bóng hàng đầu nào tại Châu Âu. Nếu Leicester thật sự vào được top 4, trong khi Man Utd thì không, chắc chắn Maguire sẽ có rất nhiều câu hỏi cho bản thân.”

Đây có lẽ là tâm trạng của không ít CĐV Leicester khi nghĩ về Maguire.

“Các trận đấu của Maguire khả tẻ nhạt, do đó tôi tin việc bán anh ta thật tốt vì trình độ các hậu vệ Leicester là khác hoàn toàn so với anh ta.”

“Tôi chẳng trách Maguire, tôi cũng sẽ muốn bản thân được thi đấu bên cạnh Jones và Rojo. Đó là những trung vệ hay nhất của Man Utd, thay vì Evan.”

“Cá Maguire đang rất khó chịu khi rời Leicester rồi.”
