“Nếu bạn thắng 10-0, bạn sẽ hủy diệt một trận đấu. Nhưng nếu bạn thắng 10 trận với tỉ số 1-0, bạn sẽ hủy diệt cả giải đấu“. Đó là câu nói kinh điển đại diện cho triết lý thực dụng đến tàn nhẫn của Jose Mourinho. Những đội bóng của ông dẫn dắt luôn có sự lì lợm, tinh thần cao độ và quan trọng là sự kỷ luật luôn được đặt lên hàng đầu.
Thế nhưng đối với các CĐV Manchester United, phong cách đó chẳng có chút ý nghĩa nào. Bởi lẽ đơn giản, họ từng say đắm bởi lối chơi “Bật như Man” đã làm Premier League và châu Âu chao đảo. “Người đặc biệt” không được chấp nhận tại sân Old Trafford, câu chuyện ông bị sa thải trước thời hạn sau đó cũng không phải là điều bất ngờ.
Ole Gunnar Solskjaer đươc chọn vì rất nhiều lí do thuyết phục. Ông là một huyền thoại tại “Nhà hát của những giấc mơ”, am hiểu truyền thống và yếu tố làm nên thành công của nửa đỏ thành Manchester. Ngay từ khi nhậm chức, cựu thuyền trưởng Molde tuyên bố bóng đá tấn công là thứ fan Quỷ đỏ rất thích. Mặc dù vậy sau trận gặp FC Astana, phát biểu này cần phải được xem xét lại.
Dù bạn có tin hay không, M.U cũng đã trải qua 5 trận liên tiếp không thể ghi hơn 2 bàn vào lưới các đối thủ của mình. Những đội bóng đó là ai? Một Wolves mang danh kẻ thách thức, một Crystal Palace và Southampton vốn luôn phải vật lộn với cuộc đua trụ hạng. Leicester City là CLB đáng gờm nhất trong danh sách này nhưng cũng không được đánh giá cao hơn Quỷ đỏ.
Chỉ trong vòng 1 tuần, đội chủ sân Old Trafford có liên tiếp hai chiến thắng với cùng tỉ số 1-0. Ngay lập tức, người ta liên tưởng tới Jose Mourinho sau những gì “Solsa” và các học trò của mình đang trình diễn. Sau tất cả, các CĐV phải tự đặt ra câu hỏi rằng điểm khác biệt trong cách vận hành giữa hai vị thuyền trưởng này là gì?
Trước FC Astana, Manchester United cho thấy sự bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Điều đó chẳng có gì khác biệt so với khi cựu thuyền trưởng Chelsea còn tại vị. Một lối chơi nhạt nhòa, bế tắc luôn được thể hiện qua mỗi trận đấu. Đây là tín hiệu đáng báo động khi “Man Đỏ” quyết tâm tái thiết CLB.
Giờ đây, cả Ole Gunnar Solskjaer và những người yêu mến ông phải hài lòng với những kết quả sát nút này. Bởi nếu không có hai thắng lợi nhọc nhằn trước Leicester City và FC Astana, chiếc ghế mà ông đang nắm giữ sẽ bị lung lay dữ dội. Với M.U quan trọng nhất vào lúc này không phải là thi đấu ra sao, quan trọng nhất là chiến thắng.
148 triệu bảng được rót vào TTCN mùa Hè 2019 chỉ để bảo đảm sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự và trẻ hóa. Tuy vậy, M.U lại gặp quá nhiều vấn đề trên hàng công khi thiếu đi các phương án triển khai. Sân Old Trafford đã chối bỏ Jose Mourinho một cách phũ phàng, và rồi sau đó lại tồn tại nhờ phong cách đặc trưng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha – sự thực dụng .
Xem Lampard đáp trả chỉ trích của Mourinho: