Hồi đầu năm nay, sau sự ra đi của HLV Jose Mourinho, Manchester United đã chia tay Marouane Fellaini. Sau khi chiến dịch 2018/19 khép lại, Quỷ Đỏ tiếp tục nói lời giã từ 1 tiền vệ khác là Ander Herrera.
2 mất mát nhân sự ở tuyến giữa, cộng với việc tương lai Paul Pogba cùng Nemanja Matic bất ổn, phong độ thiếu ổn định của Fred, còn Andreas Pereira và Scott McTominay chưa đủ tin cậy khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer không thể không nghĩ đến việc chiêu mộ 1 tiền vệ mới.
Theo nhiều nguồn tin, cái tên lọt vào mắt xanh chiến lược gia Na Uy là ngôi sao Newcastle United, Sean Longstaff.
Ở tuổi 21, Longstaff được giới mộ điệu ví như “Michael Carrick mới”. Điềm tĩnh và chững chạc, tiền vệ này được đánh giá sở hữu tương lai xán lạn tại St James’s Park. Hôm qua, đã có thông tin cho hay Phó chủ tịch điều hành Man United, Ed Woodward quyết định bỏ tour du đấu, nhằm chuẩn bị đưa ra đề nghị mới để thâu tóm Longstaff.
Tuy vậy không dễ để Quỷ Đỏ đạt được mục đích. Phía Newcastle từng làm rõ giá trị của tài năng người Anh lên đến 50 triệu bảng. Ở bài phỏng vấn mới nhất, tân HLV Steve Bruce còn thẳng thừng khẳng định cậu học trò sẽ không đi đâu cả.
“Chúng tôi không muốn bán cầu thủ trẻ hay nhất đội, chắc chắn là thế.” Goal dẫn lời Bruce. “Vì vậy phi vụ sẽ không diễn ra. Tôi rất tự tin [Longstaff sẽ ở lại].”