Đội chủ sân Anfield đã chi ra hơn 170 triệu bảng cho Alisson Becker, Naby Keita, Fabinho và Xherdan Shaqiri vào mùa hè năm ngoái, một khoản đầu tư tuyệt vời đã giúp họ giành chức vô địch Champions League, và vị trí thứ hai tại Premier League sau 5 năm.
Điều đó xảy ra bất chấp việc Jurgen Klopp từng chỉ trích động thái ký hợp đồng với Paul Pogba của Man Utd vào mùa hè năm 2016: “Các câu lạc bộ khác có thể ra ngoài và tiêu tiền và đưa về các cầu thủ hàng đầu. Tôi muốn làm khác đi. Tôi thậm chí sẽ làm khác đi.
“Nếu bạn bỏ ra 100 triệu bảng để mua 1 cầu thủ đến lúc anh ấy bị chấn thương, tất cả sẽ tan thành mây khói. Nếu Liverpool làm điều tương tự thì đó là ngày tôi không còn làm việc ở đây nữa. Trong bóng đá, điều quan trọng là lối chơi tập thể chứ không phải các cá nhân”.
Klopp vẫn chưa bổ sung tân binh vào đội hình Liverpool trong kỳ chuyển nhượng hiện tại, nhưng ông nói với đài truyền hình ZDF của Đức về những bình luận liên quan tới Pogba, người đàn ông sinh năm 1967 chia sẻ: “Hồi tôi còn ở Đức, Bayern có một hố tiền không đáy, như 100 triệu bảng vậy.
Trên TTCN ngày nay, điều đó giúp bạn có một trung vệ. Vì vậy, số tiền không đáy này đủ để mua một cầu thủ và điều đó thậm chí không bao gồm tiền lương của họ. TTCN đã thay đổi nhiều hơn tôi mong đợi, nhưng tôi biết và hiểu những gì mình nói.
Có thể mọi thứ đã bị hiểu sai bởi vấn đề dịch thuật, nhưng quan điểm của tôi là, nếu chúng ta đạt đến điểm mà bóng đá chỉ đơn thuần là tiền và không phải bóng đá, thì tôi sẽ rời đi; và tôi vẫn cảm thấy như vậy về nó.
Liverpool là một câu lạc bộ đầy tham vọng và nếu chúng tôi không chi tiêu cùng số tiền như những người khác, chúng tôi sẽ không thể cạnh tranh với họ. Mọi người đều vung tiền để mua sắm, vì vậy chúng tôi cũng phải làm như vậy“.
Đội chủ sân Anfield hiện đang tỏ ra im ắng trên TTCN mùa hè. Thực tế cho thấy đội hình của họ vẫn đủ sức đá tốt thêm vài mùa nữa, nhưng nên nhớ rằng các đối thủ hàng đầu vẫn sẽ không ngừng gia cố chất lượng ở mọi tuyến. Vì thế, lo lắng của Klopp không hẳn là thiếu cơ sở.