1. Cách fan Valencia chào đón Arsenal

Sự cuồng nhiệt của CĐV Valencia.
Từ rất sớm trên các cung đường quanh SVĐ Mestalla, đông đảo CĐV đội chủ nhà đã tụ tập, đốt pháo sáng và ca hát sôi động. Lực lượng cảnh sát được huy động tối đa nhằm đảm bảo không có xô xát đáng tiếc nào xảy ra giữa người hâm mộ 2 đội.
2. CĐV Frankfurt chọc tức Chelsea

Fan Frankfurt diễu hành.
Hàng ngàn fan hâm mộ từ Đức theo chân đội nhà đến London đã tổ chức 1 cuộc diễu hành lên đến 90 phút từ Leicester Square đến Stamford Bridge. Trên đường đi, họ giương tay ca vang lời ca có đoạn: “Nếu bạn ghét Chelsea, hãy vỗ tay của mình.”
3. Sự cố trước trận

Sự cố đáng tiếc.
Khi tác nghiệp tại Mestalla, nữ phóng viên của 1 đài truyền hình Tây Ban Nha không may hứng trọn đòn đau từ 1 trái bóng lao thẳng từ phía sau. 1 người đàn ông áo đỏ đã lao ra đỡ bóng nhưng không thể cản.
4. Hành động xấu xí
Tái đấu Valencia, Pierre-Emerick Aubameyang trở thành người hùng của Pháo Thủ. 1 mình tiền đạo Gabon góp công bằng cú hat-trick, giúp Arsenal giành thắng lợi 4-2 và hiên ngang vào chung kết với tổng tỷ số 7-3 qua 2 lượt trận.
Ở tình huống Aubameyang ăn mừng bàn thắng cuối cùng của mình, camera trận đấu đã ghi lại được 1 hình ảnh không đẹp.

1 CĐV Valencia có hành vi không đúng mực.
Ở vị trí ngồi sát đường biên, 1 CĐV mặc áo có logo Valencia trên khán đài đã chồm tới với ý định nhổ nước bọt về phía chân sút đội khách.
5. Đồng đội biết Jovic ghi bàn từ trước
Phút 49 tại Stamford Bridge, Mijat Gacinovic kiến tạo thuận lợi để Luka Jovic thoát xuống đối mặt Kepa Arrizabalaga. Ngay từ khi đồng đội Serbia nhận bóng, Ante Rebic phía trái đã đoán chắc bàn thắng sẽ đến với Frankfurt và nhảy lên ăn mừng.

Đồng đội vô cùng tin tưởng khả năng của Jovic.
Thực tế diễn ra đúng như vậy, khi Jovic không mắc bất kỳ sai lầm nào, lạnh lùng đánh bại Kepa. Pha lập công vào lưới Chelsea đã là bàn thắng thứ 10 tại Europa League và là bàn thứ 26 trên tất cả đấu trường của Jovic trong mùa giải thăng hoa cùng Frankfurt.
6. Trận Chelsea – Frankfurt đi vào lịch sử
Kể từ khi thay đổi thể thức và đổi tên từ UEFA Cup ở mùa giải 2009/10, Europa League chưa từng chứng kiến trận bán kết nào phải phân định thắng thua bằng loạt đấu súng. Điều này đã thay đổi rạng sáng nay, khi Chelsea và Frankfurt bất phân thắng bại qua 120 phút thi đấu.

Hazard sút quả penalty quyết định đưa Chelsea vào chung kết.
Cộng với kết quả hòa 1-1 tương tự ở lượt đi, 2 đội buộc phải giải quyết kết quả thông qua loạt luân lưu. Trên các chấm phạt đền, đội chủ nhà tỏ ra là những người bản lĩnh hơn với thắng lợi 4-3.