Cách đây ít giờ, Manchester United đã phải nói lời chia tay Champions League. Hành quân đến hiểm địa Camp Nou với bất lợi thua 0-1 ở lượt đi, Quỷ Đỏ đã không thể làm nên bất ngờ.
Thế nhưng gạt những sai lầm cá nhân qua một bên, đây có thể nói là một trận đấu mà các cầu thủ đội khách đã cho thấy sự cố gắng của mình. Đặc biệt là Alexis Sanchez, tiền đạo người Chi-lê dù chỉ góp mặt trên sân trong những phút cuối trận, thế nhưng anh cũng đã để lại dấu ấn của mình khi suýt chút nữa đã đánh gục Ter Stegen để mang về bàn danh dự cho MU.

Dù mới trở lại, nhưng Sanchez cũng đã làm khá tốt nhiệm vụ của mình.
Chứng kiến tình huống này, đích thân huấn luyện viên Solskjaer đã phải lên tiếng thể hiện sự hài lòng với cựu sao Arsenal:
“Alexis đã bị chấn thương kể từ tháng 3, vì thế tôi buộc lòng phải để cậu ấy ngồi ngoài 6 tuần.”
“Sự trở lại của cậu ấy, dù chỉ là 15 phút cũng là rất quan trọng, với đội bóng và với cả cá nhân Sanchez.”
“Suýt nữa cậu ấy đã có bàn thắng, mong cậu ấy sẽ đưa Man Utd tiền gần hơn tới mục tiêu top4.”