Tưởng như trận đấu giữa Liverpool và Tottenham vào cuối tuần trước sẽ kết thúc với tỉ số hoà, nhưng bất ngờ đã xảy ra vào phút thi đấu chính thức cối cùng. Mohamed Salah đánh đầu không quá hiểm, tuy nhiên thủ môn Hugo Lloris và trung vệ Alderweireld đã tự đưa bóng vào lưới nhà.

Alderweireld đốt lưới nhà ở trân gặp Liverpool.
Tất nhiên, chẳng ai mong muốn mình sẽ trở thành tội đồ theo cách tồi tệ như vậy. Nhưng một đoạn clip ngắn được quay từ phía sau khung thành cho thấy rằng ngôi sao người Bỉ thậm chí đã không có ý định phá bóng dứt khoát, và đó là nguyên nhân chính dẫn đến bàn thắng cho Liverpool.
Không biết Alderweireld sẽ nói gì về tình huống ngớ ngẩn này, nhưng dù thế nào đi nữa, anh vẫn khiến đội nhà gặp khó khi bị Man Utd san bằng cách biệt trên bảng xếp hạng Premier League, trong khi nguy cơ bị Arsenal đá văng khỏi top 3 nếu họ đánh bại Newcastle United vào rạng sáng nay.
Từ giờ đến cuối mùa giải, Tottenham sẽ phải thi đấu 3 trận với Man City trong vòng 11 ngày. Đó là chưa kể họ cũng phải đụng độ những đại diện rất khó chịu như Crystal Palace hay Everton. Nếu bất ngờ hạ gục The Citizens ở Champions League, vòng bán kết sẽ là Juventus hoặc Ajax Amsterdam.
Đoạn clip cho thấy Alderweireld lưỡng lự trong việc phá bóng: