
Rạng sáng nay Ukraine đã bước vào trận đấu thứ 2 của vòng loại EURO 2020. Họ hành quân đến sân của Luxembourg.

Dù được đánh giá cao hơn nhưng đoàn quân của Andriy Shevchenko đã để đối thủ vươn lên dẫn trước ở phút 34. David Turpel có mặt đúng lúc đệm bóng cận thành mở tỉ số 1-0.

Niềm vui của các cầu thủ đội chủ nhà. Cần phải biết rằng, ở trận ra quân, Luxembourg đã có thắng lợi trước Lithuania và vươn lên dẫn đầu bảng. Nếu đánh bại Ukraine, họ chắc chắn sẽ giữ vững vị trí của mình.

Tuy nhiên, Ukraine không để cho niềm vui của đội chủ nhà kéo dài quá lâu. Phút 40, Viktor Tsygankov dứt điểm tinh tế ở góc hẹp san bằng tỉ số 1-1.

Tsygankov ăn mừng bàn thắng.

Những phút còn lại, hai đội đều nỗ lực ghi bàn để có thể giành trọn 3 điểm quý giá.

HLV Andriy Shevchenko liên tục gào thét chỉ đạo các học trò nhưng kết quả vẫn chưa đến.

Tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa thì đúng phút bù giờ cuối cùng, Luxembourg đã tặng quà cho Ukraine. Xuất phát từ một quả đá phạt, Gerson Rodrigues trong nỗ lực đánh đầu phá bóng lại đưa bóng bay thẳng vào lưới nhà trước sự ngỡ ngàng của thủ thành Anthony Moris.

Bàn thắng trên giúp Ukraine giành trọn 3 điểm trên sân Luxembourg.
