ĐT Philippines đang đứng trước một thử thách khó khăn sau khi thất thủ 1-2 trướcĐT Việt Nam tại trận Bán kết lượt đi. Đoàn quân của HLV Sven Goran Eriksson cần phải thắng 2-0 hoặc thắng với 3 bàn thắng trở lên mới có thể nghĩ đến tấm vé dự trận chung kết.

HLV Eriksson tự tin ĐT Philippines vẫn đoàn kết dù không biết hát Quốc ca.
“Hoạ vô đơn chí”, Azkals phải đối mặt với 1 mất mát lớn khi tiền vệ nhạc trưởng Manuel Ott chưa thể trở lại tập luyện cùng các đồng đội trong buổi tập ngày 04/12 vừa qua. Nếu không có sự góp mặt của tiền vệ số 8, sức mạnh tấn công của “Những chú chó hoang” sẽ thuyên giảm ít nhiều.
Bên cạnh đó, Philippines còn phải đương đầu với những luồng dư luận cho rằng đội bóng này không đoàn kết và mất sự tự hào dân tộc. Trả lời báo chí về vấn đề này, HLV Eriksson cho biết: “Tôi cũng mới nắm đội chưa đầy 1 tháng nên không hiểu nhiều về các cầu thủ. Chỉ có điều tôi nghĩ việc hát Quốc ca không quan trọng bằng việc họ cống hiến như thế nào. Đó không hẳn là một vấn đề lớn.
Toàn đội có điều kiện ăn ở tập luyện rất tốt. Tất nhiên, chúng tôi không tới đây để du lịch, tôi biết là trrận đấu khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Bạn biết đấy, tôi đang rất lo lắng về vấn đề nhân sự nhưng tôi đảm bảo ngay mai Philippines sẽ có 11 cầu thủ tốt nhất và những người trên băng ghế dự bị cũng có thể trạng tốt nhất.”