Sân Allianz Arena đã chứng kiến một hình ảnh thật buồn nhưng quen thuộc. Lần thứ 3 liên tiếp, Bayern Munich rời Champions League ở bán kết và đều trước người Tây Ban Nha. Đó là một kết cục đau đớn với Bayern Munich và với cá nhân HLV Pep Guardiola.
[su_dropcap]M[/su_dropcap]ùa giải 2013/2014 là mùa giải đầu tiên của triều đại HLV Guardiola ở Allianz Arena. Ở đó, Bundesliga vẫn là câu chuyện riêng của Bayern Munich. Ở năm đầu tiên này, người Bayern Munich vẫn chưa kỳ vọng vào việc bảo vệ thành công ngôi vương Champions League trước đó. Họ chỉ mong HLV Guardiola xây dựng thành công Bayern Munich cho hai mùa giải tiếp theo.
Bundesliga của mùa giải ấy chứng kiến Bayern Munich lên ngôi vô địch sớm đến 7 vòng đấu. Và người Bayern Munich đã thay đổi quan điểm, họ quyết định tập trung hết sức cho Champions League. Thế nhưng, Bayern Munich lại thi đấu chật vật ở tứ kết trước Man United. Và Hùm xám đã gục ngã tại bán kết Champions League trước Real Madrid, đội bóng sau đó hoàn thành cú Decima ngoạn mục.
Mùa giải 2014/2015, HLV Guardiola đã nhận được “mệnh lệnh” của BLĐ Bayern Munich, đó là tiếp tục bảo vệ thành quả ở Bundesliga, đồng thời thẳng tiến đến ngôi vương Champions League. Mục tiêu và mục đích rõ ràng. Nhưng Bayern Munich của HLV Guardiola chỉ làm được vế đầu tiên. Vế thứ hai, Bayern Munich đã thất bại ở bán kết trước đội bóng cũ của HLV Guardiola, Barcelona. Sau đó, Barcelona đã lên ngôi tại Champions League.
Mùa giải năm nay, Bayern Munich gần như sẽ tiếp tục có Bundesliga nhưng niềm vui ấy xem ra không khỏa lấp được nỗi đau khôn nguôi. Bayern Munich tiếp tục bị loại ở bán kết Champions League. Và đối thủ loại Hùm xám vẫn là một đại diện đến từ La Liga, lần này là Atletico Madrid. Nỗi đau ấy đã được HLV Guardiola đúc kết bằng lời ca thán: “Tiếc nuối”.
Đúng là tiếc nuối bởi điều mà Bayern Munich quan tâm và dành trọn vẹn niềm tin với HLV Guardiola chính là Champions League. Trận bán kết lượt về trước Atletico Madrid chính là trận đấu cuối cùng của HLV Guardiola trên cương vị HLV trưởng của Bayern Munich tại Champions League. Đấu trường này đã ghi dấu ấn buồn của HLV Guardiola khi ông không thể giúp Bayern Munich một lần vô địch trong 3 năm dẫn dắt Hùm xám. Nếu ở Bundesliga, Bayen Munich không có đối thủ thì tại Champions League, Hùm xám lại quá kém cỏi.
Ngưỡng cửa chung kết Champions League tưởng chừng rất gần nhưng lại rất xa với thầy trò HLV Guardiola. Họ cứ đi đến bán kết và đều dừng ở đó. Dàn quân thiện chiến của HLV Guardiola không thể giúp nước Đức “mở mày mở mặt” ở Châu Âu khi thất bại liên tiếp trong 3 năm qua. HLV Guardiola không phải là một người kém cỏi trên đấu trường này nhưng với Bayern Munich, ông đã không có duyên.
Mùa giải năm nay cũng là mùa giải cuối cùng của HLV Guardiola trên đất Đức. Người đàn ông Tây Ban Nha thành công hay thất bại? Xét về tiêu chí ở trời Âu, ông là người thất bại. Còn tại Bundesliga, ông chỉ là người giúp Bayern Munich giữ vững giá trị của đội bóng dù biết rằng chẳng có CLB nào có thể lật đổ được Hùm xám.
(Bạn đọc: Su Bin)
[box type=”shadow”]* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam[/box]
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]