Những câu chuyện bên lề của Solo cùng Bolero 2018 thu hút chú ý.
Anh chàng “soái ca” điển trai Henry Nguyễn tên thật là Nguyễn Hoàng Hải, 26 tuổi, theo gia đình sang Mỹ từ năm 10 tuổi. Vốn là người yêu thích những chuyến phiêu lưu khám phá, Henry đã chọn học trở thành phi công trường đại học Embry-Riddle Aeronautical tại bang Florida, anh đã tốt nghiệp ngành hàng không và quản trị hàng không (Bachelor of Science in Aeronautics, Minor in Aviation Management). Henry có thời gian làm việc tại hãng American Airlines với vị trí CSA và quản lý. Hiện tại, Henry đang làm việc tự do tại Mỹ.
Henry ngoài đời (ảnh trên) và khi xuất hiện tại Solo cùng Bolero 2018.
Henry chia sẻ mình bén duyên với dòng nhạc Bolero từ 1 lần thất tình, anh tìm thấy sự đồng cảm trong những ca khúc Bolero nghe được trên internet. Từ đó anh tự mày mò tập luyện để hát những ca khúc Bolero mình đam mê, dù gia đình không ai theo ca hát. Khi biết tin Solo cùng Bolero 2018 tuyển sinh, Henry đã quyết định về Việt Nam tham gia chương trình.
Ngay từ vòng sơ tuyển, Henry đã tạo ấn tượng bởi chiều cao 1m80, ngoại hình điển trai, phong cách tự nhiên, cuốn hút, giọng nói tiếng Việt lơ lớ, nhưng khi hát rất truyền cảm. May mắn lọt vào bán kết, Henry sắp xếp bay đi bay về giữa Việt Nam và Mỹ, tùy theo lịch quay của chương trình. Những ngày ở Việt Nam, anh siêng năng tham gia vào một số sự kiện giải trí và cảm thấy khá hứng thú với những hoạt động của showbiz Việt. Henry cũng là nhân tố lạ nhất, cá tính nhất trong 5 mùa của Solo cùng Bolero với phong cách thời trang phóng khoáng và cá tính. Anh được dự đoán sẽ là “cơn gió lạ” của chương trình năm nay.
Lâm Quốc Khải
Solo cùng Bolero 2018 cũng thu hút nhiều nghệ sĩ đang hoạt động tại các gánh lô tô, song chỉ có một thí sinh may mắn hơn được vào vòng Bán kết đó chính là Lâm Quốc Khải nghệ danh là Lộ Lộ. Quốc Khải sinh năm 1988, khởi nghiệp là diễn viên, song trong quá trình đi đóng phim anh tiếp xúc và đồng cảm với cảnh đời của những nghệ sĩ hát lô tô nên sau đó anh đã cùng nhóm bạn của mình lập nên nhóm hát lô tô Sài Gòn Tân Thời. Tuy mới thành lập nhưng đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời là 1 cái tên hot trên mạng xã hội bởi hình thức biểu diễn mới mẻ, trẻ trung, cập nhật xu thế của giới trẻ, nhưng vẫn giữ được những đặc trưng của các gánh lô tô truyền thống. Lộ Lộ còn được cộng đồng mạng ưu ái đặt cho biệt danh là “thánh lô tô” bởi khả năng gọi số duyên dáng và hài hước. Từ khi gắn cuộc đời với gánh lô tô cùng những ca khúc Bolero gọi số phục vụ khán giả, Lộ Lộ càng yêu dòng nhạc tình cảm này và quyết định tham gia chương trình, với mong muốn mang đến màu sắc mới cho những ca khúc Bolero.
Solo cùng Bolero 2018 thu hút hàng chục ngàn thí sinh dự thi trên cả nước. Có những thí sinh tham gia cuộc thi với ước mơ trở thành ca sĩ, được đổi đời, nhưng cũng có rất nhiều thí sinh tham gia để đánh dấu kỷ niệm đẹp cho cuộc đời mình. Có thí sinh chuẩn bị khá kỹ càng, chuyên nghiệp nhưng cũng có những thí sinh đến với cuộc thi từ những mong ước rất cảm động, những câu chuyện rất đời…
Huỳnh Trung Hiếu
Trong số hàng ngàn người đổ về Trung tâm hội nghị tiệc cưới Melisa Center để dự thi vòng sơ tuyển Solo cùng Bolero 2018 khu vực TP.HCM, có một thí sinh xuất hiện với một mảnh vải tang trắng đính trên áo. Dù đã nhận được số báo danh nhưng anh không chen chân vào được với dòng thí sinh quá đông của chương trình nên đành đứng hát kẹo kéo ở bên ngoài với giá thuê hát một bài là 20 ngàn đồng. Khi hỏi ra mới biết anh tên Huỳnh Trung Hiếu đến từ Chợ Mới, An Giang. Mẹ anh vừa mất cách đó 8 ngày. Anh lặn lội từ quê lên Sài Gòn dự thi Solo cùng Bolero để mẹ anh an lòng nơi chín suối bởi bà rất mong anh được một lần đứng hát trên sân khấu. Khi chia sẻ về người mẹ đã mất, Trung Hiếu không cầm được nước mắt. Anh đã thể hiện một ca khúc về mẹ bằng chiếc miro và loa kẹo kéo đơn sơ nhưng lại chan chứa tình cảm… Trước hoàn cảnh của anh, BTC đã đặc cách để đưa anh vào phòng thi sớm hơn, song rất tiếc anh đã không vượt qua được vòng loại.
Chương trình Solo cùng Bolero 2018 tập đầu tiên phát sóng ngày 15/10/2018.
Lý Mục