Huấn luyện viên Jose Mourinho đang cố gắng bổ sung thêm lực lượng trong mùa hè này với việc nhắm đến một trung vệ và một tiền đạo ở những ngày cuối của phiên chợ hè. Nhưng hiện tại, những mâu thuẫn về công tác chuyển nhượng đang khiến căng thẳng giữa ông và ban lãnh đạo Manchester United được đẩy lên đỉnh điểm.
Thực tế cho thấy, Yerry MIna đang đứng đầu danh sách chuyển nhượng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, bởi Harry Maguire cũng như Toby Alderweireld đều là những người có giá quá cao và Man Utd thực sự không muốn bỏ một số tiền lớn để chiêu mộ họ.

Mức giá không quá cao khiến cho Mina được Man Utd quan tâm hơn bộ đôi tại giải NHA.
Mina được cho là sự lựa chọn mang tính ‘kinh tế’ khi nhiều nguồn tin cho rằng đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng bỏ ra 35 triệu bảng để ký hợp đồng với cầu thủ của Barcelona. Trong khi con số để họ có thể mang Maguire về với đội bóng đã lên đến khoảng 75-80 triệu bảng.
Với những thông tin như vậy, mới đây, cầu thủ người Colombia đã khẳng định mình đang ‘bình tĩnh’ về tin đồn liên quan đến Man Utd. “Tôi không có ý tưởng về tương lai nhưng tôi đang rất bình tĩnh đón nhận,” Mina nói với tạp chí Bocas . “Tôi mới chỉ 23 tuổi và có rất nhiều thời gian để sống với bóng đá.”
Về những điều không mấy hạnh phúc của mình tại Barca, Mina nói thêm: “Tôi nghĩ về rất nhiều thứ, những chuyện không vui vẻ đó (chỉ ra sân từ đầu 4 lần tại La Liga). Tôi nghĩ mình đã làm tốt. Cảm giác tồi tệ đang xảy ra và Philippe Coutinho đang cố gắng khuyến khích tôi mọi lúc, anh ấy nói rằng mọi thứ sẽ ổn.”
“Thành thật mà nói, có những cầu thủ ngoạn mục (ở vị trí trung vệ), nhưng tôi chỉ muốn có một phút để gây ấn tượng và điều đó đã không xảy ra. Những khi tôi xuất hiện, mọi thứ không hề tốt đẹp… Tôi cảm thấy thất vọng vì dường như không thể làm điều gì đó đúng đắn, thậm chí trong cả việc luyện tập.” Mina chia sẻ trong buồn bã.

Mina bỏ ngỏ khả năng chuyển đến Man Utd vào mùa hè này.
Cách đây chưa lâu, ‘Người đặc biệt’ đã lên tiếng về kế hoạch chuyển nhượng mùa hè năm nay và nói rằng mình cảm thấy thất vọng với những gì ban lãnh đạo đội bóng làm được cho đến lúc này. “Về cơ bản, chúng tôi vẫn chỉ đang có những cầu thủ như mùa trước,” ông nói.
“Những người đã đến đây vào mùa hè chỉ là một thủ môn dự bị, một cậu bé mới 19 tuổi. Vì vậy, thực tế cho thấy, Man Utd đã chỉ mang về một người chơi như Fred. Điều đó cho thấy đội bóng không có nhiều khác biệt so với năm ngoái.” HLV Mourinho giải thích.