Khoảnh cách giữa Man City và Man Utd trước vòng 16 là 8 điểm. Thế nên, một trận thua đối với Quỷ đỏ coi như chấm dứt luôn hi vọng đua tranh chức vô địch với đối thủ cùng thành phố. Dẫu biết vậy, nhưng Mourinho không thể làm gì trong một ngày mà các học trò của ông sa sút thảm hại.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City đã tràn lên phần sân đối phương để gây sức ép.
Sane và Sterling liên tục dùng tốc độ quấy phá hai bên cánh của Quỷ đỏ.
Những đường phản công của các cầu thủ áo đỏ nhanh chóng bị cắt vụn ở khu trung tuyến.
Cuối hiệp một, Man Utd gặp thiệt thòi lớn khi Marcos Rojo dính chấn thương ở vùng đầu.
Anh buộc phải băng bó và chơi nốt ít phút còn lại của hiệp một trước khi bị thay bởi Lindelof.
Phút 43, tận dụng sự pha bóng lộn xộn trước vòng cấm của Man Utd, David Silva nhanh chân đệm bóng tung lưới De Gea, đem về bàn thắng khai thông thế bế tắc.
Tuy nhiên, ở phút bù giờ thứ hai của hiệp một, pha đỡ bóng hụt bất ngờ của Fabian Delph đã mang về bàn thắng gỡ hòa cho Man Utd.
Phút 54, trong pha nỗ lực phá bóng, Lukaku đưa bóng chạm người đổi hướng, rơi ngay đến vị trí của Otamendi đang chờ sẵn. Anh ngã người volley, tái lập thế dẫn bàn cho đội bóng của Pep.
Ngay sau đó, Pep rút Gabriel Jesus và thay bằng hậu vệ Mangala để nắm chắc 3 điểm.
Man Utd hoàn toàn có thể ra về với 1 điểm nếu cú sút cận thành này của Lukaku ở những phút cuối có thêm một tí chuẩn xác. Thua trận, Man Utd đối thủ bỏ xa 11 điểm và coi như “giương cờ trắng” trong cuộc đua đến chức vô địch.