Kevin de Bruyne xuất chúng
Leroy Sane ghi bàn, Jesus hai bàn, Sterling, Bernardo Silva, Fernandinho đều nổ súng. Nhưng người chơi hay nhất của Man City phải là Kevin de Bruyne. Cả 4 bàn thắng đầu tiên của Man City đều in dấu giày của tiền vệ người Bỉ.
Bàn đầu mở tỷ số quan trọng đến từ một pha chồng biên xuất sắc giữa De Bruyne và Kyle Walker. Tiền vệ người Bỉ có pha tỉa bóng thông minh để hậu vệ người Anh căng ngang như đặt cho Jesus ghi bàn. Chưa dừng lại ở đó, dấu ấn của De Bruyne còn thể hiện trong hầu hết các tình huống mà Man City chơi thứ bóng đá như điện xẹt và được lập trình.
Đỉnh cao có lẽ là bàn thắng ở phút 55 khi De Bruyne có tình huống đi bóng cực hay rồi căng ngang như đặt cho Jesus ghi bàn. 4-2 cho Man City. Bàn thắng đó quan trọng bởi trước đó, Stoke City đã rút ngắn tỷ số xuống còn 3-2.
De Bruyne là nhạc trưởng, là trái tim hàng tiền vệ, là số 10, là số 8 thậm chí là số 6 của Man City trận này.
Giá trị của Kyle Walker
50 triệu bảng cho hậu vệ người Anh là cái giá xứng đáng. Dù có tình huống đốt lưới khá xui từ quả đánh đầu của Diouf, nhưng không thể phủ nhận, Walker đã chơi một trận quá hay. Không chỉ có kiến tạo, anh còn đóng góp cực tốt vào lối chơi của đội nhà bằng các tình huống chuyền và kiểm soát bóng hết sức chính xác.
Hậu vệ người Anh rõ ràng là mảnh ghép giúp cỗ máy hủy diệt của Man City hoàn thiện.
Không Aguero, không vấn đề
Dù Sergio Aguero đã trở lại tập luyện, nhưng Pep Guardiola vẫn sử dụng Gabriel Jesus, Sane và Sterling trên hàng công. Và cả ba cầu thủ đều đã ghi bàn. Leroy Sane có hai bàn, Jesus cũng hai bàn, Sterling cũng nổ súng và đi kèm đó là các pha kiến tạo như dọn cỗ cho đồng đội.
Rõ ràng, Manchester City đang tỏ ra quá mạnh so với phần còn lại của Premier League.
Man City có thật sự mạnh?
Man City thể hiện sức mạnh khủng khiếp khi tàn sát Stoke City quá dễ dàng. Nhưng việc để thủng lưới tới 2 hai bàn quá dễ dàng cho thấy những sự mất tập trung của họ. Thực tế, Man City đã không để thủng lưới bàn nào ở Ngoại hạng Anh trong tháng 9. Nhưng qua tháng 10, mọi chuyện đã khác.
Dù cỗ máy của Pep Guardiola đang vào guồng, và cho dù thiếu vài chi tiết (vì chấn thương), họ đang thật sự sở hữu sức mạnh bùng nổ. Thắng to, thắng sớm và bóp nghẹt đối thủ, đó là sự đáng sợ của nửa xanh thành Manchester.
Nhưng rõ ràng, họ không phải là không có điểm yếu.