2017-07-14 13:53:39
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzA3L2Rvbm5hcnVtbWEtdHJvLXRoYW5oLWNvbi1yb2ktY3VhLWRvbmctdGllbi1uaHUtdGhlLW5hby1waGFuLTItMTM1MzE2LTEwMDB4NjAwLmpwZw==.webp
Array

Donnarumma trở thành “con rối của đồng tiền” như thế nào? (Phần 2)

Donnarumma trở thành “con rối của đồng tiền” như thế nào? (Phần 1)

Vết nhơ trong quá khứ

“Tôi biết mọi thứ về Donnarumma, về gia đình, họ hàng hay mọi ngóc ngách ở trong nhà cậu ta. Tôi là người may mắn khi được chứng kiến tài năng của Donnarumma. Khi đó, cậu ta mới 10 tuổi, thậm chí người mù cũng có thể nhìn thấy được tài năng của đứa bé này.”, Giocondo Martorelli trả lời phỏng vấn trên TMW Radio khi vụ việc Donnarumma từ chối ký hợp đồng với Milan lan truyền trên khắp các trang tin tức.

“Tôi không nói rằng tôi là người phát hiện ra cậu ta, tôi chỉ may mắn có mặt đúng lúc, đúng thời điểm. Tôi thấy Donnarumma ở Naples, và ngay lập tức, tôi điện cho Piero Ausilio ở Inter. Và thế là trong suốt 3 năm rưỡi, cậu ta đã được Inter săn sóc tận răng, và từng cho tới sân tập để thi đấu thử.”, Martorelli tiếp tục.

Tưởng chừng như Donnarumma sẽ đáp lại tấm chân tình mà Inter đã dành cho anh, thế nhưng chuyện bất ngờ đã xảy ra. Martorelli chua chát nhớ lại cái ngày định mệnh năm ấy: “Vào một buổi chiều, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với cậu ta và cả gia đình, sau bốn năm. Nhưng đến sáng hôm sau, Donnarumma đã đồng ý kí hợp đồng với AC Milan mà không thông báo cho chúng tôi lấy một lời.”

 - Bóng Đá

 Đứa bé mặc áo thủ môn Inter chính là Donnarumma.

Ông nhấn mạnh thêm một lần nữa: “Tôi muốn nhắc lại rằng: vào năm 2013, gia đình cậu ấy từng đồng ý với Inter Milan. Sau đó, họ trở về Naples, sáng hôm sau họ bay đến và kí hợp đồng với AC Milan và quên hết những lời nói với chúng tôi cách đó chưa đầy 24 tiếng.”

“Kể từ hôm đó, tôi biết rằng, một ngày không xa Donnarumma sẽ phản bội lại Milan…”

Donnarumma phản bội Inter hay gia đình anh phản bội Inter hay cả anh và gia đình phản bội Inter, đây là câu hỏi sẽ mãi không bao giờ có câu trả lời. Thế nhưng, trong vụ việc diễn ra với Milan, không khó để chúng ta nhận thấy rằng, tay cò Mino Raiola chính là người đứng sau ‘giựt dây’ thủ thành 18 tuổi…

Con rối của Raiola

Ibrahimovic với thân hình cao to vạm vỡ, sở hữu đai đen Taekwondo, một người mà chẳng ai muốn đụng đến hoặc làm phật ý anh ta. Ấy vậy mà gã lùn Raiola, kẻ mà chỉ cần tiền đạo Thụy Điển giơ chân cũng có thể qua khỏi đầu gã lại dám gọi anh là thứ rác rưởi. “Bán hết xe cộ, đồng hồ đi và tập gấp 3 lần cho tao vì số liệu của mày chỉ là đống rác rưởi.”, câu nói Raiola dành cho Ibra khi cầu thủ này ngỏ lời mới ông làm người đại diện.

Không chỉ Ibra, ngay cả Sir Alex Ferguson, một ‘ông chủ’, một người nắm quyền tại Man United trong hơn 25 năm cũng chẳng là gì trong mắt Raiola. Trong buổi gặp mặt để thương thảo hợp đồng của Pogba, gã béo thản nhiên nói móc Sir Alex: “Đấy là những điều kiện (trong hợp đồng Pogba) dành cho con chihuahua (một loại chó). Mà tôi có đến 2 con cơ. Không ký là không ký!”.

Sau này khi nhắc đến Raiola, ngài ‘Máy sấy tóc’ vẫn còn cay cú: “Pogba ư? Cậu ấy có một người đại diện tồi tệ, một kẻ rác rưởi. Có một hoặc hai người đại diện mà tôi không ưa và Mino Raiola chắc chắn là một trong số đó.”

Trước một kẻ mưu mô, xảo quyệt như vậy, Donnarumma dù có yêu Milan đến đâu cũng dễ dàng biến thành công cụ để gã moi tiền đội chủ sân San Siro.

 - Bóng Đá

 

Một ngày sau khi tất cả mọi chuyện vỡ lỡ trên mặt báo, Mino Raiola ngồi trong căn bếp của nhà gã, ‘rung đùi’ và oan ức kêu la với phóng viên: “Donnarumma đã sẵn sàng ký một hợp đồng mới mà không mảy may nghi ngờ nhưng Fassone và Mirabelli lại có những động thái không tin tưởng. Tôi muốn mọi thứ phải thật chặt chẽ nhưng họ ép chúng tôi đưa ra những quyết định ngay lập tức mà chưa có sự chuẩn bị kĩ càng. Tôi và Donnarumma buộc lòng phải từ chối và rồi bị đe dọa bằng cái chết.”

Ngay từ đầu, có lẽ việc Donnarumma chia tay Milan sẽ không bao giờ xảy ra trong mùa Hè này. Tất cả mọi chuyện đều do bàn tay đạo diễn của Raiola. Mục đích ư? Chắc chắn là vì tiền. Bên cạnh đó, gã béo cũng muốn dằn mặt và trêu tức hai ông Giám đốc gà mờ của Milan, Mirabelli và Fassone. Với một kẻ như Raiola, gã thích giải quyết mọi thứ trong ‘bóng tối’ thế nhưng hai ông Giám đốc Milan lại cứ muốn đem tất cả vấn đề tung lên hết trang chủ CLB.

Sau tất cả mọi chuyện, Raiola và Donnarumma đã thành công rực rỡ về khía cạnh tài chính. Giữa tuần này, thủ thành 18 tuổi đã chính thức kí hợp đồng mới với Milan. Anh hưởng mức lương mới 6 triệu Euro/năm, nghiễm nhiên trở thành thủ môn đứng thứ 3 trong BXH về thu nhập, cao hơn cả Buffon. Không chỉ thế, Donnarumma buộc Milan phải ký hợp đồng và trả cho anh trai mình 1 triệu Euro/năm. Về phần Raiola, gã chắc chắn sẽ kiếm bộn tiền sau thương vụ này.

 - Bóng Đá

 Donnarumma tươi cười kí hợp đồng với Milan.

Sống trong ‘núi tiền’ nhưng Donnarumma có lẽ đã đánh mất đi những thứ quý giá mà đồng tiền không thể mua được. Ở đâu đó trong trái tim các Milanista, hình ảnh của một chàng trai trẻ ngây thơ chỉ biết ra sân chiến đấu hết mình cho CLB giờ đây đã trở thành một con ‘rắn độc’ xem tiền là trên hết.

Rồi một ngày nào đó, một ngày Donnarumma đủ chín chắn, anh sẽ phải hối hận khi nhớ về những sự việc diễn ra trong thời gian qua…

Bài viết mới nhất

Lý do Man Utd không tiếc dù Sancho bùng nổ ở Chelsea

Sancho có 3 kiến ​​tạo trong 3 lần ra sân đầu tiên cho Chelsea, qua đó cân bằng thành tích tốt nhất từ ​​trước...

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 30/9, chọn số may mắn số đẹp rước tài hút lộc cho các cung hoàng đạo

Những con số này có thể giúp mang lại may mắn cho các cung hoàng đạo.Cung Bạch Dương (21/3-19/4) - Số may mắn 10, 95 Bạch...

10 ngày đầu tháng 10 Dương: 3 tuổi Tiền – Tài hội tụ, giàu nứt vách

Tử vi trong 10 ngày tới, những con giáp dưới đây số đỏ như son, cuộc sống khá viên mãn.Tuổi Mùi Trong số các con...

5 số 7 xuất sắc của Chelsea: Số 1 không cần tranh cãi

Raheem Sterling2023 - naySau khi trải qua các cấp bậc tại Liverpool và giành được một số danh hiệu Premier League trong những năm...

‘Man City muốn ký HĐ, tôi chửi thề và chỉ muốn tới Man Utd’

Cựu tiền đạo người Bulgaria bắt đầu sự nghiệp tại CSKA Sofia trước khi chuyển đến Bayer Leverkusen vào năm 2001. Sau 5 năm...