Siêu xe cực kỳ hầm hố của hãng xe có trụ sở ở Dubai đã được giới thiệu từ năm 2015 tại triển lãm Dubai, tuy nhiên từ đó tới nay người ta không có thông tin gì mới ngoài ngoại hình khí động học ấn tượng của chiếc xe.
Hai năm là khoảng thời gian không dài nhưng đủ để thế giới siêu xe có rất nhiều biến động. Từ năm 2015 đến nay, hàng loạt siêu xe đình đám của Lamborghini, Ferrari, Porsche, McLaren, Bugatti, Koenigsegg… đã liên tiếp được tung ra thị trường khiến người ta dễ dàng quên đi một siêu xe mới của một hãng xe còn vô danh ở tận Dubai, nhất là khi siêu xe ấy vẫn chưa ra phiên bản nguyên mẫu hoặc những hình ảnh thử nghiệm để chứng tỏ nó không phải chỉ tồn tại trên giấy.
Tuy nhiên mới đây W Motors đã chứng tỏ hãng xe này quyết định chế tạo chiếc xe đó thật, với một video chính thức về phiên bản sản xuất của chiếc Fenyr Supersport.
Theo W Motors, tên của siêu xe được đặt theo tên của con chó sói hoang dã hung dữ nhất trong thần thoại Bắc Âu. Một cách giải thích khác, Fenyr là con của ác thần Loki. Loki được thần Odin nhận làm con nuôi nhưng với bản tính hung dữ, Loki gây sự khắp nơi và gây ra cuộc chiến tranh trở thành ngày tận thế Ragnarok. Trong cuộc chiến này, Fenyr đã giết chết Odin.
W Motors thực tế là một hãng sản xuất xe của Lebanon và siêu xe Fenyr Supersport là kết quả của sự hợp tác giữa W Motors với Magna Steyr và hãng độ xe RUF. Về thông số kỹ thuật, siêu xe Fenyr Supersport trang bị động cơ Porsche do RUF nâng cấp. Đây là khối động cơ 6 xi lanh thẳng hàng tăng áp kép dung tích 4,0 lít, cho công suất 900 mã lực và mô men xoắn cực đại 1200Nm kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động bánh sau. Xe có khả năng tăng tốc lên 100km/giờ trong 2,7 giây và đạt tốc độ tối đa trên 400km/giờ.
Các hình ảnh trên đoạn video chính thức cho thấy chiếc xe trông khá bắt mắt và dữ tợn như tên gọi. Điều người ta chờ đợi bây giờ là đến lúc nào thì W Motors sẽ cho chiếc xe một đời sống thực sự và liệu nó có thể “giết chết” một “vị thần” nào trong số hàng loạt “thần siêu xe” đang có mặt trên thị trường hiện nay.